Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ hai, 1/1/2024, 05:30 (GMT+7)

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời chào năm mới

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cùng chương trình đếm ngược chào đón năm 2024 diễn ra ở TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong sự phấn khích của đông đảo người dân.

Khoảnh khắc cảm xúc mừng năm mới
 
 

Khoảnh khắc đếm ngược và pháo hoa mừng năm mới. Video: Nhóm phóng viên

Đúng 0h, pháo hoa bắn lên từ nóc hầm sông Sài Gòn, chào đón năm mới 2024. Hàng nghìn người đứng bên bến Bạch Đằng dùng điện thoại lưu lại hình ảnh đẹp.

Năm nay TP HCM bắn pháo hoa 15 phút tại hai điểm: đầu đường hầm sông Sài Gòn và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Ảnh: Thanh Tùng

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguyễn Thị Lệ Quyên, 19 tuổi, chụp ảnh cho cả gia đình. Đây là năm đầu cả nhà đón năm mới bên công viên bờ sông Sài Gòn. "Mong sang năm ai cũng khoẻ mạnh, thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, đoàn tụ như ngày hôm nay", Quyên nói. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài pháo hoa, chương trình countdown (đếm ngược thời gian) chào năm mới diễn ra tại phố Nguyễn Huệ (quận 1). Từ 19h, hàng nghìn bạn trẻ tiến về con phố đi bộ này. Ở đây sôi động với chương trình ca nhạc.

Thời tiết TP HCM mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, đi lại của người dân. Buổi chiều có mưa trên diện rộng. Mưa kéo dài khoảng 15 phút do nhiễu động giờ trên khu vực Nam Bộ. Ảnh: Thanh Tùng

Càng gần tới thời khắc đếm người đón chào 2024, không khí càng sôi động. Nhiều bạn trẻ hò hét theo những vũ điệu ở sân khấu countdown. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Đà Nẵng, trong đêm đón năm mới, khoảng 1.000 người dân và du khách đứng kín trên cầu Rồng, chờ đợi khoảnh khắc rồng sắt phun lửa, nước. Đây là kỹ thuật được trình diễn từ khi cầu Rồng đi vào hoạt động, ngày 29/3/2013.

Thông thường, cầu sẽ phun lửa, nước vào 21h thứ bảy và chủ nhật; riêng dịp Tết dương lịch 2024 phun 3 ngày từ 29 đến 31/12. Không còn mới mẻ, nhưng hoạt động này vẫn khiến nhiều du khách thích thú reo hò. Nhiều em nhỏ còn thỏa thích tắm "mưa" từ vòi phun của rồng sắt. Ảnh: Nguyễn Đông

Đêm cuối cùng của năm 2023, thời tiết Thừa Thiên Huế se lạnh song nhiều người dân vẫn đổ về khu vực ngã 6 trên đường Hùng Vương, Trung tâm TP Huế để chào đón năm mới.

Chương trình countdown được tổ chức dưới hình thức đại nhạc hội kết hợp nhạc nhảy điện tử (EDM), thu hút hàng chục nghìn người xem, reo hò cổ vũ. Các tuyến đường giao với đường Hùng Vương chật kín người. Một số người dân bị ngất xỉu được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Võ Thạnh

Đúng thời khắc giao thừa, giàn pháo hoa tại ngã 6 đường Hùng Vương, trung tâm TP Huế được bắn lên, nở bung trên bầu trời. Ảnh: Võ Thạnh

Tại Hà Nội, nhiệt độ không quá lạnh, khoảng 22 độ C. Từ 19h, hàng nghìn người dân đã tập trung về trung tâm thành phố để vui chơi và chờ đón giao thừa. Phố Cầu Gỗ - Đinh Tiên Hoàng nhanh chóng chật kín người chờ xem show countdown ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ban tổ chức chắn rào làm 5 đoạn, không cho người bên ngoài vào thêm gần khu vực sân khấu để tránh quá tải. Ảnh: Giang Huy.

Xung quanh tuyến phố đi bộ, hàng nghìn người xem biểu diễn của các nhóm nhạc tự phát. Ảnh: Gia Chính

Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ảnh: Giang Huy

Phố Đinh Tiên Hoàng đông nghẹt người trong thời khắc chuyển sang năm 2024.

Đón chào năm mới, nhiều tỉnh thành khác trong nước như Cần Thơ, Hải Phòng, Khánh Hoà... bắn pháo hoa và các chương trình văn nghệ đặc biệt. Ảnh: Giang Huy

Nhóm phóng viên