Có thể mọi người sẽ nói tôi dại, sao không bỏ đi nhưng điều khiến tôi khó xử là bạn ấy rất tốt. Bạn không nhậu nhẹt, không trai gái, không la cà, có điều bạn thích ở nhà và lắp ráp mô hình.
Bạn quan tâm tôi, tôi biết điều đó nhưng quen nhau hơn bốn năm hầu như tôi là người thanh toán các khoản ăn uống, đi chơi (tôi biết kinh tế bạn không tốt). Mọi người đều nói bạn không xứng với tôi, nếu tiến tới hôn nhân tôi sẽ khổ. Tôi thật sự rất bối rối, nhà bạn với nhà tôi gần nhau, khá thân thiết; tôi có tám phần muốn dứt khoát với bạn nhưng lại suy nghĩ về tính cách và gia đình bạn rất nhiều. Mong nhận được lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc