Hai vợ chồng tôi đều là nhà giáo, tuy nhiên không vì gia đình nhà giáo mà tôi tạo áp lực cho đứa con trai bằng mọi giá phải đạt danh hiệu học sinh giỏi. Từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 7, con trai tôi đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tôi hiểu vì nó là con trai, còn ham chơi, làm bài không cẩn thận nên thường bị mất điểm. Tuy chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến nhưng con tôi cũng chẳng thua kém học sinh giỏi bao nhiêu vì năm nào cháu cũng bị khống chế điểm chút ít. Vì vậy, tôi luôn trân trọng sự cố gắng học của con tôi dù chỉ là danh hiệu học sinh tiên tiến. Những tấm giấy khen của cháu, được hai vợ chồng tôi ép nhựa cẩn thận để làm kỷ niệm.
Trong khi những em học sinh giỏi nhận tập rất nhiều thì học sinh tiên tiến chỉ nhận có tờ giấy khen. Con trai tôi dự lễ với vẻ mặt buồn hiu vì không được thưởng tập.
Tôi biết chỉ cần con tôi cố gắng một chút thì chắc chắn cháu sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vì vậy suốt năm học, tôi vẫn thường xuyên động viên con trai cố gắng học để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tôi hứa với con là sẽ thưởng cho nó một chiếc điện thoại di động nếu con tôi đạt học sinh giỏi để khích lệ tinh thần cho cháu.
Năm học trước, con trai tôi học lớp 8, ở học kỳ 1, chỉ vì môn ngữ văn đạt 6,4 nên cháu chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Nếu môn ngữ văn là 6,5 thì cháu đạt học sinh giỏi vì điểm trung bình của tất cả các môn học cháu được 8,2. Bước sang học kỳ 2, tôi thường xuyên động viên con gắng học, vậy là nhiều môn học, con tôi đạt điểm cao. Sáng nào, khi ngủ dậy, nó cũng mở mạng xem điểm của thầy cô cập nhật vào. Nhiều lần biết bài kiểm tra được điểm 10, nó reo mừng. Hy vọng cuối năm con trai tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi lại nhen nhóm trong lòng hai cha con tôi.
Sau khi có đề cương ôn thi học kỳ 2, con trai tôi chú tâm vào việc học. Tôi trở thành người thầy đa năng dạy cho cháu nhiều môn học. Những môn học thuộc bài như môn sử, môn địa lý... thì tôi dò bài cho con để phát hiện những chỗ cháu chưa học thuộc cần học lại. Còn đối với những môn cần giảng cho hiểu như môn toán, ngữ văn, vật lý... thì tôi sẽ hướng dẫn cho cháu học cách làm bài tập làm văn hay giải bài tập. Vậy là hai cha con tôi cùng ôn thi học kỳ. Mọi công chuyện gia đình, tôi đành gác lại. Trước khi vào kỳ thi học kỳ 2, bệnh tim của vợ tôi tái phát và phải vào bệnh viện. Cũng may là bước vào giai đoạn ôn thi, vợ tôi xuất viện. Tôi nói với con trai là con cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi, vì đây là niềm vui giúp cho mẹ con hết bệnh. Có lẻ con trai tôi cũng ý thức điều này cho nên nó chăm chỉ học. Những điểm 10 của bài thi chính là món quà ý nghĩa nhất mà nó dành cho mẹ nó.
Quả thật chính nhờ sự quan tâm, những lời động viên cùng sự hướng dẫn cho con học tập chu đáo mà cuối cùng con trai tôi cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Những lời động viên của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Tôi hy vọng đây sẽ là tiền đề tốt nhất để con tôi giữ vững được danh hiệu học sinh giỏi trong những năm sau này.
Tôi dự định mua cho con tôi chiếc điện thoại di động như lời hứa thì con tôi nói để đến tết mua tặng cháu. Hôm qua, tôi đưa con trai tôi đến cửa hàng và tôi mua cho con trai tôi chiếc điện thoại di động Samsung. Vẻ mặt hớn hở của con khi cầm chiếc điện thoại trên tay làm cho tôi thật sự hạnh phúc. Con tôi nói: "Cha an tâm đi. Có điện thoại nhưng đi học thì con không mang điện thoại vào lớp đâu vì ảnh hưởng đến việc học. Con chỉ sử dụng điện thoại ngoài giờ học mà thôi".
Nghe con nói vậy tôi càng mừng hơn vì con tôi biết sử dụng điện thoại đúng cách. Món quà nhỏ ngày tết của tôi sẽ là sự khích lệ lớn lao và tôi hy vọng con tôi sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi vào những năm học sau này. Chiếc điện thoại Samsung sẽ là kỷ niệm khó quên của con trai tôi. Mỗi khi cầm chiếc điện thoại trên tay thì cháu sẽ nhớ lại danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 8. Chắn chắn con tôi sẽ cố gắng nhiều hơn ở năm học này và đạt thành tích cao trong kỳ thi vào lớp 10 để làm vui lòng cha mẹ.
Nguyễn Thanh Dũng
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |