![]() |
Thanh Bình trong màu áo đội tuyển U18 Việt Nam. |
Ngày 1/11/1986, Phan Thanh Bình chào đời tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Bình háu ăn và lớn rất nhanh. 15 tuổi, em đã cao 1m70 và nặng 60 kg. "Mười mấy năm liền, tụi tui không tốn một đồng tiền thuốc cho nó", bố Bình cho biết.
Thuở nhỏ, mỗi lần đi học về là Bình lại lén xỏ giày và ôm bóng trốn đi đá đến tối mới về, chấp nhận đánh đòn. Ban đầu, mẹ Bình không muốn cho con theo nghiệp đá bóng vì hãi cảnh người ta cáng cầu thủ bị thương ra sân. Năm 1997, Bình được gọi lên đội Nhi đồng của tỉnh dự giải toàn quốc ở Đà Nẵng. Trước sự phản đối của mẹ, Bình vẫn âm thầm thu xếp quần áo rồi nhờ ba "thương thuyết" với mẹ.
Năm 2002, Bình lọt vào vòng chung khảo cuộc thi chọn cầu thủ trẻ đi Leeds. Trong khi ai cũng tin chắc suất duy nhất ấy sẽ thuộc về Bình thì cuối cùng Mai Tiến Thành lại được chọn. Buồn lắm nhưng rồi em tự nhủ: "Thành chơi tốt và xứng đáng hơn". Sau này, cả hai vẫn là bạn tốt, luôn xin ở cùng phòng mỗi khi cùng sát cánh trong đội tuyển quốc gia.
Đầu mùa bóng 2003, Đồng Tháp khủng hoảng tiền đạo. Ban huấn luyện quyết định chấp nhận đốt cháy giai đoạn, cho Phan Thanh Bình lên đá chuyên nghiệp và em trở thành chân sút trẻ nhất V-League 2003. Nhưng niềm vui đã chóng qua đi, thay vào đó là sự buồn chán của chàng tiền đạo trẻ ngồi trên ghế dự bị.
Đến vòng đấu thứ 8 gặp HA Gia Lai, ban huấn luyện mới quyết định tung Bình vào đá chính. Em gọi điện về nhà thông báo với mẹ mà như gào lên: "Mẹ ơi, con được thày xếp đá chính rồi. Nhờ mẹ thắp nhang vái ông nội cho con ghi bàn chiều nay nha". Lần đầu tiên xung trận dưới áp lực của hàng vạn khán giả, Thanh Bình "khớp" thật sự. Nhưng chỉ chốc lát, cậu bé đã bắt nhịp với đồng đội. Cú sút cháy lưới thủ môn Văn Hạnh mở tỷ số trong lần đầu xung trận khiến thằng bé như phát điên. Đầu hiệp 2, Bình đột nhiên nằm thẳng cẳng rồi bị cáng ra sân. Do lần đầu xung trận ở V-League, em căng thẳng quá đến nỗi bị co rút cả hai chân không chạy được nữa.
Khiêm tốn, vui, hiền và cần cù là những tính cách dễ thương của tiền đạo trẻ Phan Thanh Bình. Em nói mình chịu ảnh hưởng của anh Công Minh, người hàng xóm và là người thày đầu tiên đưa em đến với bóng đá chuyên nghiệp.
Ước mơ trở thành kiến trúc sư
Từ khi còn đi học, Thanh Bình đã bộc lộ ý định trở thành một kiến trúc sư. Năm học nào, thày cô cũng khen Bình rất có khiếu vẽ và vẽ rất đẹp. Em hay góp nhặt những mẩu bút chì vụn, giấy tập và hộp màu chất đầy ngăn bàn. Sở thích của Bình là thường tìm mua truyện tranh rồi hí hoáy lấy giấy hoạ theo rất chuẩn xác.
Thanh Bình chính là hoạ sĩ của lớp trong phong trào thi làm báo tường. Những trang báo tường có nét vẽ của em luôn giành hạng nhất ở trường. Bình cũng hay nhờ những người thân trong gia đình ngồi hàng giờ làm mẫu để em vẽ chân dung.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)