From: Thuc Nguyen Duy
Sent: Sunday, May 02, 2010 3:45 PM
Chào Mai,
Mình là một người thường theo dõi chuyên mục Tâm sự, mình đã đọc những dòng tâm sự thật đau lòng của bạn. Bạn đã làm được một việc rất quan trọng rồi, đó là tâm sự với mọi người thì nỗi buồn của bạn sẽ được chia sẻ. Mình thấy tuổi thơ của bạn thật đẹp và hạnh phúc, khi có một người bạn và một người anh đó, nhưng bạn không nên sống vì quá khứ làm gì mà hãy nhìn vào sự thật trước mắt.
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cũng vô cùng phẫn nộ. Mình không thể tưởng tượng lại có một người đàn ông như vậy. Trên đời này chắc chỉ có một người vô liêm sỉ như vậy, dùng những thủ đoạn bỉ ổi, vô lương tâm với người mình yêu. Bạn nên đối diện với sự thật nhé, dù cho nó phũ phàng thế nào bạn cũng phải đối diện. Nếu yêu bạn thì phải bảo vệ bạn chứ, phải nói tốt về bạn cho bố mẹ người ấy chứ, thì bố mẹ người ấy chỉ tin vào những gì con trai mình nói thôi. Và người ấy sẵn sàng vứt bỏ đứa cháu như vậy thì bạn còn lưu luyến làm chi nữa.
Bây giờ đối với người ấy chỉ coi bạn như một chỗ để giải trí khi họ cần. Bây giờ họ chỉ có tình dục với bạn chứ làm gì có tình yêu. Bạn là vẫn còn trẻ và phía trước bạn có rất nhiều việc phải làm. Cuộc sống còn dài, bạn hãy bắt đầu lại khi vẫn chưa muộn. Cuộc sống có rất nhiều người tốt mà chuyện đó không quan trọng đâu. Quan trọng là cách bạn sống như thế nào, và bạn đã có một chỗ dựa vững chắc đó là gia đình bạn.
Mình rất thông cảm với bạn, mình tin là có rất nhiều độc giả như mình vẫn ủng hộ bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ vả vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống.
Nguyễn Duy Thực