Từ: Việt
Đã gửi: 05 Tháng Bảy 2012 11:43 SA
Tôi không hiểu chị nghĩ sao mà ngoại tình một cách quá đáng như vậy. Ngoại tình tới mức có con với người ta thì cũng chào thua. Tôi đọc từ đầu đến cuối không nghe chị nói một chút gì về chồng chị, giống như chồng chị là đầy tớ kiếm tiền về cho chị vậy thôi sao?
Chồng mình dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn là chồng, còn nếu không thể ở với nhau được thì ly dị rồi muốn quen ai thì quen, muốn làm gì thì làm. Trong khi còn hôn thú với nhau mà chị ngoại tình tới mức có con với người ta thì không thể chấp nhận được. Nếu chị có em trai hay anh trai của chị mà có người vợ như trường hợp chị, thì chị nghĩ như thế nào?
Tôi đọc bài viết của chị mà thấy phẫn nộ quá. Còn ông sếp của chị giờ sẽ dần xao lãng chị vì vợ ông ta có con rồi mà. Nếu thẳng thừng ra thì có thể ông ta sẽ công khai rồi đem con về nuôi, còn chị thì tự mình giải quyết hậu quả với chồng.