Gửi chị Nguyễn Hoàng Lan
Tôi là người không ủng hộ việc uống rượu bia và nhậu nhẹt, nhưng tôi có một vài điểm thắc mắc về câu chuyện của chị:
Tôi là một cán bộ tín dụng của một ngân hàng, do vậy tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp.T ôi nghĩ nếu một doanh nghiệp có doanh thu hàng tháng vài chục tỷ tức là hàng năm vài trăm tỷ thì đúng là một doanh nghiệp tương đối lớn, là người lãnh đạo doanh nghiệp lớn như thế tôi nghĩ chị cũng hiểu văn hóa kinh doanh của người VN hiện tại chứ?
Tất nhiên khi chị đi ăn uống cùng đối tác dưới trướng chị cũng phải có rất nhiều quân xanh cho chị, chị sẽ không phải uống nhiều nhưng nói là không phải uống một giọt rượu hay bia nào thì tôi chắc chị nói chưa chính xác lắm.
Nếu chị là một quan chức cấp bộ ngành thường xuyên được mời đi ăn uống, khi người ta phải lụy mình thì chị từ chối cũng chẳng sao, nhưng chị là chủ doanh nghiệp, tất nhiên, trong khi doanh nghiệp chị phải đi mời, người ta mời chị bằng được chị có từ chối được không...?
Tôi đã từng tham dự rất nhiều những buổi như vậy, kể cả khi đang phải uống thuốc, kể cả khi tôi là người được mời với vị trí là họ nhờ cậy mình nhưng chưa khi nào từ chối nổi, chỉ có thể là uống ít hơn mọi khi thôi.
Tôi nói điều này không phải là bao biện cho việc tiệc tùng nhậu nhẹt nhưng nói thật phần lớn đàn ông chúng tôi không thích những kiểu tiệc tùng vì công việc như thế. Nếu nói là thích chuyện uống bia rượu đúng là chúng tôi có thích nhưng là thỉnh thoảng uống với những người bạn thân, gia đình thôi. Chúng tôi thích những bữa cơm gia đình hơn đơn giản đầm ấm và được nghỉ ngơi, nhưng công việc là như vậy, văn hóa kinh doanh là như vậy, là một người đàn ông có ý chí phấn đấu vươn lên chúng tôi buộc phải chấp nhận chuyện đó và cố gắng tỉnh táo để vợ con đỡ phải vất vả thôi.
Trong trường hợp của Chị, tôi nghĩ có lẽ doanh nghiệp của chị hiện kinh doanh tại nước ngoài, hoặc chị là một trong những người vợ yêu quý của chúng tôi đưa ra một câu chuyện không có thật để phản bác lại chuyện nhậu nhẹt của các ông chồng.
Dù thế nào đi nữa cũng cám ơn chị đã chia sẻ ý tưởng của mình với những người đàn ông chúng tôi, có lẽ chúng tôi cũng cố gắng hạn chế dần những buổi nhậu nhẹt không cần thiết để có nhiều thời gian bên vợ con hơn.
Chúc chị mạnh khỏe và điều hành "Công ty" tốt hơn nữa.