Sent: Saturday, August 18, 2007 9:40 PM
Subject: gui anh Nam
Xin chào độc giả của VnExpress,
Em chưa lập gia đình, và đây cũng là lần đầu viết thư trả lời cho mục tâm sự này. Đọc xong chuyện của anh Nam, em thấy anh đúng là một người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên có một điều mà anh, cũng như hầu hết những đấng mày râu thường mắc phải là tự trọng quá cao và không hiểu tâm lý phụ nữ.
Em thường xuyên đọc các báo và chuyên mục về tâm lý tư vấn hôn nhân gia đình. Em nhận ra rằng khi người đàn ông đi ngoại tình, người phụ nữ dễ dàng tìm được phương hướng giải quyết vấn đề và dễ dàng tha thứ cho chồng hơn. Vậy mà đến khi lỡ có cô vợ nào, dù chưa hẳn là ngoại tình, chỉ tìm người đàn ông khác để chia sẻ tâm sự như vợ anh Nam, lập tức bị người ta thóa mạ, hạ thấp nhân phẩm đến tột bậc. Sao lại bất công như thế? “Ai chẳng có những phút yếu lòng”, đàn ông hay dùng câu này để bao biện phải không? Biết rằng đàn ông vốn sĩ diện hơn, nhưng đọc những câu chuyện về mấy ông chồng trả thù, em thấy kinh sợ, không dám lấy chồng nữa mất.
Thể hiện rõ ràng qua một vài lời khuyên thiếu thiện cảm như của anh Tran Tuan. Hay anh Tran Dinh Kham, nếu như anh mệt mỏi với người vợ chưa cưới như vậy, sao anh không thẳng thắn góp ý cho cô ấy nghe. Tuy phụ nữ chúng em ban đầu sẽ giận dỗi, nhưng chắc chắn sau đó sẽ thay đổi. Em tin là cô ấy sẽ cảm thông hơn cho anh nếu anh góp ý chân thành. Việc gì phải ôm hết những điều không vừa lòng vào mình để sau này cưới nhau rồi lại phải ân hận trong khi có thể thay đổi.
Trở lại với chuyện của anh Nam, em thấy lỗi chưa hẳn đã hoàn toàn thuộc về vợ anh. Anh đúng là có một phần lỗi đấy, đúng như bác Ngọc Hà nhận xét, anh chưa đứng trên phương diện của vợ để suy nghĩ thấu đáo lý do vì sao đã có một người chồng ‘tuyệt vời’ như thế mà vợ còn đi tìm tình cảm nơi người khác.
Em vừa đọc một bài báo trên mục đời sống có viết như sau:
“Phụ nữ cần tình yêu như cần nước uống vậy. Khi ngồi riêng, đi ăn, đi chơi với chị em, người đàn ông thông minh không bàn về công việc hoặc về các món ăn mà chỉ nói chuyện tình cảm thôi. Ba tiếng “anh yêu em”, dù có nói tới hàng tỷ lần thì phụ nữ vẫn muốn nghe mà không thấy nhàm chán”.
Lần cuối cùng anh Nam nói câu này với vợ là bao giờ? Lần cuối cùng hai người có phút riêng tư trò chuyện từ khi nào rồi? Hay vì anh quá bận rộn với những chuyến công tác xa mà quên rằng vợ anh không phải cái máy vô cảm mang tên ‘hậu phương vững chắc’.
“Trong đời sống hôn nhân, đàn ông thường nhầm tưởng rằng sự âu yếm, vuốt ve là quan trọng nhất. Nhưng, với phụ nữ, những lời tâm sự còn quan trọng hơn. Nếu biết khởi đầu cuộc sống vợ chồng bằng những lời tâm sự, bạn đúng là đức lang quân hiểu tâm lý chị em”.
Đúng đấy anh ạ. Hãy hiểu và tha thứ cho vợ, dành thời gian quan tâm đến chị ấy, em tin anh chị sẽ tìm lại được hạnh phúc.