Từ một người "viết nhạc nghe chơi" với Trầu cau, Đoàn giải phóng quân, Mùa đông binh sĩ..., nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã có một sự nghiệp sáng tác khá dày dặn theo chiều dài lịch sử đất nước. Âm nhạc của ông có sự nhớ nhung dành cho quê hương, có chất hùng tráng một thời máu lửa và cả sự mặn nồng trong tình yêu đôi lứa... Ánh sao đêm chìm lắng trong xa vắng, cô đơn "ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu", nao nức với không khí nhộn nhịp của "đoàn vệ quốc quân một lòng ra đi" và cả nồng nàn "nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố"...
![]() |
Ca sĩ Ánh Tuyết và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với Hành khúc ngày và đêm. |
Tiếp nối hành trình của chàng trai trẻ Phan Huỳnh Điểu đầy khí phách trong nghìn ngày khói lửa trên quê hương, là một tâm hồn nhạc sĩ đã đổi thay cùng trang sử mới của cả nước, với những cảm nhận từ tốn, hiền lành nhưng lại thể hiện khá "dữ dội". Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bóng cây Kơnia, Những ánh sao đêm... không chỉ là ca khúc mà còn là suy nghĩ, tình cảm tinh tế của Phan Huỳnh Điểu trước sự chuyển mình của đất nước.
Có nhiều sáng tác được trình bày đêm qua là những bài hát phổ thơ: Cuộc đời vẫn đẹp sao của Dương Hương Ly, Nhớ của Nông Quốc Tuấn, Ở hai đầu nỗi nhớ của Trần Hoài Thu, Sợi nhớ sợi thương của Thúy Bắc... Tác giả quan niệm về việc này hết sức tự nhiên như sự vận hành tất yếu của âm dương. Ông cũng thú nhận có sự đồng cảm đặc biệt với nữ thi sĩ Xuân Quỳnh nên Thơ tình cuối mùa thu, Thuyền và biển ra đời. Đêm qua, ca sĩ Hương Lan, Mỹ Hạnh đã hát rất "mùi" 2 bài này.
Chưa bao giờ "Con đường âm nhạc" lại phải vẽ một chân dung nhiều màu đến như vậy. Ánh sao đêm có cả chân dung nhân vật chính cùng mảng nhạc thiếu nhi. Những em bé ngoan, Đội kèn tí hon và ca khúc dường như đã nằm lòng với thiếu nhi Việt Nam, Nhớ ơn Bác, kết thúc chương trình trong màn trình diễn rực rỡ, đáng yêu của các giọng ca nhí thành phố.
![]() |
Tốp ca 3 bài hát thiếu nhi. |
Điểm hay của "Con đường âm nhạc" lần này là "giao đúng người đúng việc" nên chất của những bài hát được thể hiện rất sâu lắng và chừng mực. AC&M dũng mãnh, trẻ trung với Đoàn giải phóng quân, Mùa đông binh sĩ, Đức Tuấn giọng khỏe, đẹp cùng Những ánh sao đêm, Ánh Tuyết sinh động trong Hành khúc ngày và đêm... Chỉ có một nốt chênh là sự trình bày khá "kịch tính" của Mỹ Lệ trong Ở hai đầu nỗi nhớ, khác hẳn với giọng ca da diết Bảo Yến từng ghi dấu ấn với bài hát này. Ánh sáng và chất unplugged vốn có của chương trình được sử dụng hiệu quả, góp phần tôn vinh chất nhạc vốn không phô trương của Phan Huỳnh Điểu.
![]() |
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. |
Tuy nhiên, "Con đường âm nhạc" được chọn mở hàng cho năm mới có vẻ hơi buồn. Trước một chân dung khá lớn trong nền tân nhạc Việt Nam như Phan Huỳnh Điểu, MC Thúy Hạnh đã thể hiện vị thế khiêm nhường của lớp con cháu. Người đẹp này làm trọn vai trò giới thiệu chương trình, nhưng lại không đủ sức cho việc dẫn dắt. Hình thức trò chuyện cùng nhân vật không mới mẻ, phần cuối có chút hụt hẫng vì nhiều ca sĩ không còn ở lại đến phút chót để vui cùng nhân vật chính.
Dù thế nào thì chân dung của Phan Huỳnh Điểu cũng được phác họa khá đầy đặn. Người con Quảng Nam thâm trầm, hiền hậu như một ông tiên đã cười mãn nguyện, tri ân tình cảm của khán giả dành cho sự nghiệp sáng tác hơn 50 năm qua của mình.
Bài và ảnh: Đỗ Duy