Một chiều của em trôi qua lúc nhẹ nhàng, lúc căng thẳng và gấp gáp với tiếng cười giòn tan của học sinh, những bất lực khi không giải quyết được các vấn đề mà cả bản thân và học sinh gặp và cả niềm vui khi mình và học sinh đạt được thành tích tốt.
Tuổi thơ trôi qua với khá nhiều thăng trầm, từ chuyện học tập tới bố mẹ ly hôn. Trưởng thành hơn chút, em sống với ông bà. Ông bà rất thương em nhưng không thể cho em cảm giác ấm áp như của bố mẹ.
Từ lúc ra trường tới giờ, em đã trải qua vài mối tình nhưng vẫn chưa có mối nào thực sự lâu dài. Mong qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, em có thể tìm được một nửa kia phù hợp với bản thân.
Em không yêu cầu cao về đối phương, chỉ cần anh là người tốt, bao dung và sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu em là đủ rồi. Với em, tuổi tác và ngoại hình không quá quan trọng, sống với nhau lâu dài thì sự đồng điệu về tâm hồn vẫn nên đặt lên hàng đầu.
Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc tới đây.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: huong giang
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
