Anh không nghĩ mình phải viết thật hay để tìm một người bạn, một người yêu hay một người vợ trên chuyên mục này mặc dù anh có thói quen ngày nào cũng đọc VnExpress nhiều năm qua. Anh năm nay đã gần 29 tuổi, thật sự mà nói trong giai đoạn này anh cần phải tập trung vào bản thân nhiều hơn, nhất là sự nghiệp. Giờ đã hơn 22h, mọi ngày anh thường bận với công việc đến 2h sáng. Anh chỉ là một người bình thường nhưng mang trong mình nhiều hoài bão, mỗi ngày đều như vậy, cứ tan làm công ty xong anh lại về phòng rồi tiếp tục làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Do chưa có gì trong tay nên anh cũng ngại tiếp xúc tìm hiểu những cô gái xung quanh mình, dù nhìn anh cũng không đến nỗi tệ.
Anh xin để những câu chuyện khác và sâu xa hơn cho phần kết nối của chúng mình. Quan điểm sống của anh rất đơn giản, chỉ cần mình có thể trò chuyện với nhau và cùng nhau giải quyết, anh nghĩ nếu có duyên vợ chồng thì chúng mình không phải viết bất cứ tâm sự nào về chuyện hai đứa hay gia đình để mong mọi người cho lời khuyên. Anh biết trong cuộc sống này mọi chuyện không hẳn là màu hồng nhưng anh tin chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh không có tiêu chuẩn gì nhiều vì ngoại hình tạm ổn, xấu đẹp tùy mỗi người nhìn nhận, anh cao 1m62, cân nặng 55 kg.
Anh nghĩ rằng trong cuộc sống mỗi người đều có hoàn cảnh sống khác nhau và anh cũng có nghe qua câu này: "Sống ở tầng nào thì đón gió tầng ấy" nên sự khác biệt là điều không thể tránh về nhiều khía cạnh. Anh là người Miền Nam, đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương, anh đang trong giai đoạn lo cho sự nghiệp, thời gian cũng không nhiều và anh mong mọi chuyện cứ bình thường đến khi nào mình đủ thời gian xác định mối quan hệ là gì cũng chưa muộn. Nếu thật sự là của nhau chúng ta không cần phải vội vã em nhỉ? Vì phần đời còn lại anh muốn mỗi ngày đều được gần em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Ngọc Tấn Phát
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nam