Thái Bá Tân -
Tên sách: Phận đàn bà
Tác giả: Thái Bá Tân
NXB Phụ Nữ, 2005
Nhân vật của Thái Bá Tân đôi khi khiến người đọc bỡ ngỡ, song họ không quá xa lạ với những gì thuộc về cuộc sống. Đó là người đàn bà chờ chồng đến gần hết cuộc đời nhưng đến khi ông trở về thì bà nhất quyết chỉ coi ông là bạn (Chờ đợi). Là cô gái học múa ballet vì muốn có được cảm giác mình bay đã nhảy từ lầu cao xuống (Tâm)... Từ đó, nhiều góc cạnh của phận đàn bà được lật ra một cách nhẹ nhàng - họ là người phải chịu đựng sự trớ trêu của số mệnh, cũng là người tự tìm đến bi kịch và gây bao đau khổ cho người khác.
Khá nhiều truyện ngắn trong tập này có nhân vật chính là người đàn ông, đó là cách để nhà văn nói được nhiều hơn về phụ nữ. Những cảm xúc bất chợt, ý nghĩ day dứt của người đàn ông về thân phận phụ nữ mạnh hơn những lời kể lể dài dòng. Một ông già khi có đủ đầy công danh, lê gót tìm đến nhà người đàn bà đã bỏ mình đi để thấy "người đàn bà bé nhỏ" của mình giờ to béo ục ịch, má xệ, mắt hơi lồi, vừa đi vừa thở khò khè, thậm chí còn vác chổi đánh một đứa bé (Người khổng lồ mắt xanh). Một cán bộ luống tuổi vì thương cảm số phận của những phụ nữ lỡ thì đã tìm đến xóm không chồng và yêu một phụ nữ rất đoan trang. Lẽ ra phải an ủi, bù đắp cho cô thì ông lại làm cô tuyệt vọng trong niềm tin vào hạnh phúc cận kề (Gió lỡ thì)...
Sau mỗi truyện là nỗi xúc động, một ý nghĩ mới nảy sinh và nó khiến người đọc biết cảm thông với bất hạnh, lỗi lầm một cách sâu sắc và ý nghĩa hơn.
(Nguồn: Người lao động)