![]() |
Phạm Văn Quyến và mẹ. |
Quyến nhớ lại: "Một hôm chú Hưởng, bộ đội trong làng, làm cảnh vệ ở Vinh biết Sở Thể dục Thể thao đang tuyển cầu thủ trẻ nên đã đưa em đến tuyển. Lần đó, em trúng luôn".
Sau đó, dù nắng hay mưa, các cậu của Quyến vẫn thay nhau chở Quyến bằng xe đạp từ xã Hưng Tiến (huyện Hưng Nguyên - Nghệ An) xuống sân Vinh cách xa 12 km luyện tập để thi vào đội bóng đá trẻ Sông Lam. Trong cuộc thi năng khiếu này, Quyến cũng đã trúng tuyển. Thế là "Quyến được nhận vào đội bóng đá thiếu nhi của đoàn bóng đá Sông Lam Nghệ An lúc 13 tuổi", ông bà ngoại Quyến tự hào nói. Một năm sau, Quyến đã đứng chân tiền đạo trong đội U14 của Nghệ An. Trận chung kết U14 quốc gia, Quyến mang áo số 8 và đã ghi 2 bàn quyết định trước Thái Nguyên, đem về chức vô địch cho bóng đá trẻ Nghệ An. Năm 1999, khi mới vừa tròn 15 tuổi, Quyến đã được đôn lên đá cho U16 Nghệ An và cùng đội tuyển này đoạt ngôi á quân toàn quốc. Quyến (mang áo số 11) được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cũng trong năm 1999, Quyến đã được tham gia đội hình U18 Nghệ An dự giải tại Hà Tĩnh. Trong trận chung kết đó, Quyến ghi cả 2 bàn giúp Nghệ An giành chức vô địch.
Mùa thu năm 2000, Quyến vinh dự được có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải U16 châu Á tại Đà Nẵng. Tại đây, Quyến thật sự nổi trội với vai trò người dẫn dắt trận đấu. Trong trận thắng 5-0 trước Nepan, Quyến ghi được 2 bàn thắng và góp phần không nhỏ vào những bàn thắng còn lại. Khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc sẽ nhớ mãi trận quyết đấu của Việt Nam với đội tuyển Trung Quốc. Bàn thắng rút ngắn khoảng cách từ quả sút phạt hiểm hóc của Quyến cuối hiệp 1 đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội để rồi Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.
Mỗi lần Quyến ra sân, cả ông ngoại, bà ngoại đều chống gậy ngồi xem tivi. Các cậu của Quyến tập trung lại, nấu nồi nước chè xanh to bự, rang một rổ lạc mời cả xóm đến vừa nhâm nhi vừa hồi hộp xem Quyến đá. Bây giờ tuy được bầu là một trong 9 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2000 nhưng thi thoảng khi về với ông bà ngoại, Quyến vẫn thích dắt trâu ra đồng. Mỗi lần nhắc đến cha, Quyến chỉ buồn bã trả lời: "Các cô chú bên nội từ ngoài Diễn Châu vào muốn nhận cháu nhưng em bảo: cha cháu đã mất rồi".
(Theo Thể Thao Chủ nhật, 31/12).