![]() |
Buồn vì chỉ có bạc. Ảnh: Minh Hải. |
Trong cả vòng đấu loại và chung kết, Phạm Văn Mách đều thua xa đối thủ chính người Trung Quốc về điểm số, dù về độ nét, tròn căng... của cơ bắp hay tính biểu cảm từ màn trình diễn thì anh không hề kém.
Không có nụ cười nào của lực sĩ người An Giang khi anh bước lên bục nhận HC bạc, vì anh cho rằng tấm HC vàng lẽ ra đã thuộc về mình. Phạm Văn Mách bức xúc với phóng viên VnExpress ngay sau khi bước xuống từ bục nhận huy chương: "Tôi không bất ngờ lắm với thất bại này, bởi vì Trung Quốc đang vận động đưa môn thể hình vào nội dung thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008 nên họ cũng cần có thành tích gì đó để còn ăn nói. Thật là buồn khi mình chỉ nhận đuợc HC bạc, trong khi, nhà vô địch lại kém mình nhiều thứ. Nhưng dù sao, khi VĐV người Trung Quốc lên nhận HC vàng, anh ấy cũng nói với tôi rằng: ‘I am sorry', nên tôi cũng được an ủi nhiều".
Không chỉ bức xúc vì thua một đối thủ không hơn mình, Mách còn rất buồn bởi với tấm HC bạc, thu nhập của anh sẽ giảm đáng kể và anh sẽ vất vả hơn trong năm tới khi quyết tâm gắn bó với nghiệp thể hình. Anh tâm sự: "Chỉ được HC bạc cũng có nghĩa là tôi sẽ được thưởng rất ít tiền, có lẽ là không đủ để tôi tiếp tục tập luyện. Tôi sẽ chỉ nhận được ít tiền từ Uỷ ban TDTT (thay vì khoảng 80 triệu đồng nếu tính các khoản thưởng). Ai cũng hiểu tôi gắn bó với nghiệp thể hình, mà nay không đạt được thành tích đúng với khả năng của mình, tôi sẽ gặp khó khăn về tài chính. Nghiệp thể hình vất vả vậy đấy".
![]() |
Qian Ji Cheng được ban giám khảo đánh giá vượt trội, và giành HC vàng. Lực sĩ người Trung Quốc này là nhà vô địch thế giới 2005. |
Minh Hải (từ Qatar)
|