Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Công Trọng (33 tuổi), phạm nhân thụ án tại trại giam số 6 (Bộ Công an).
Ba ngày trước, đang điều trị tại khu dành cho phạm nhân trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Trọng đã dùng vật cứng tấn công hai bạn tù cùng phòng là Phan Đức Long (57 tuổi) và Nguyễn Trọng Khánh (22 tuổi). Được cán bộ quản giáo mở cửa, Khánh to khỏe nên thoát được ra ngoài sau khi bị Trọng cắn vào cổ, riêng Long do suy tim cấp 4 sức khỏe yếu nên bị Trọng dùng vật cứng cắt nhiều nhát vào cổ chết tại chỗ.
![trong-9381-1408538566.png](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/08/20/trong-9381-1408538566.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ga6RzdJWdfbNV4ir2kPSTg)
Phan Công Trọng cố thủ trong phòng hơn 1 giờ đồng hồ mới chịu tự khóa tay vào còng. Ảnh: Nguyễn Hải
Gây án xong, Trọng khóa cửa cố thủ trong phòng. Phải mất hơn một giờ đồng hồ, với sự thuyết phục khôn khéo của cảnh sát 113 Công an Nghệ An, phạm nhân này mới chịu tự khóa tay vào còng.
Sau vụ việc, Đại tá Nguyễn Viết Hoàn (Giám thị trại giam số 6) xác nhận, Trọng thụ án 20 năm về tội buôn bán ma túy và bị AIDS giai đoạn cuối. Khi điều trị tại bệnh viện, phạm nhân này vui vẻ hòa nhã với bạn tù cùng phòng. Trưa 17/8 trước lúc gây án, anh ta vẫn ăn cơm và cười nói với hai phạm nhân Phan Đức Long và Nguyễn Trọng Khánh. Nhưng hơn 14h cùng ngày, anh ta bất ngờ tấn công hai người bạn tù.
![ba-lieu-1479-1408539224.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/08/20/ba-lieu-1479-1408539224.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SV79yzQPDiZywpPj312HHA)
Bà Liễu (mẹ phạm nhân Trọng) cho biết trước lúc gây án Trọng thường tâm sự là thương mẹ và vợ con. Bà không ngờ con mình lại án chồng lên án thế này.
Thấy con trai phạm tội trong lúc đang thụ án, mấy ngày nay bà Nguyễn Thị Liễu, mẹ Trọng, phờ phạc suy kiệt sức khỏe. Hôm nhận được tin cảnh sát yêu cầu tới khu điều trị gấp, bà và người thân vượt 100 km tới nơi thì được gặp con trai chừng một phút.
Biết bà đang quẫn trí, mấy hôm nay nhiều kẻ xấu còn lợi dụng gọi điện tới, xưng là cán bộ công an tự bỏ tiền túi ra mua đường sữa chăm sóc Trọng, nên yêu cầu bà mua thẻ điện thoại để trả. Thương con, bà Liễu đã làm theo rồi mới biết mình bị lừa.
Hải Bình