![]() |
Ca sĩ Phạm Ngọc Khuê. |
- Vì sao chị lại chọn ca khúc "Bên bờ ao nhà mình" để tham dự giải Sao Mai?
- Tôi thích bài này ngay từ lần đầu tiên tác giả Lê Minh Sơn mời hát thử. Đó là tác phẩm đậm chất dân gian và rất đời thường. Tôi lớn lên ở Gia Lâm, bây giờ nhà cửa mới mọc lên như nấm chứ thuở còn bé, xung quanh nhà toàn cỏ dại và có một bờ ao, ngày ngày vẫn theo lũ trẻ con trong xóm đi bắt châu chấu, chuồn chuồn... Đoạn kết cũng thật tuyệt vời: Xa bờ ao nhà mình... Xa rồi, xa rồi nhỏ dại, bao giờ bao giờ trở lại tuổi thơ... Bên bờ ao nhà mình.
- Chị cộng tác với nhạc sĩ Lê Minh Sơn từ khi nào?
- Chúng tôi cùng hoạt động trong ban nhạc Làn Sóng Xanh mà anh Sơn làm trưởng nhóm, anh đã phát hiện ra chất giọng của tôi phù hợp với những bài hát mang âm hưởng dân gian.
- Dự định sắp tới của chị?
- Tôi đang chuẩn bị ra album đầu tay gồm 8 ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Hiện tại, tôi cũng nhận được lời mời làm cộng tác viên ở Nhà hát Tuổi trẻ nhưng mong ước của tôi là trở thành cô giáo dạy thanh nhạc. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng học tốt ở CĐ Nghệ thuật Hà Nội để đạt được ước mơ của mình.
(Theo Tiền Phong)