Tháng 5/2012, Phạm Băng Băng kiện nhà biên kịch, nhà phê bình điện ảnh Tất Thành Công và tờ Qianxun của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vì tội “bôi nhọ danh dự” nữ diễn viên. Trước đó, Tất Thành Công đăng bài viết trên Weibo, tố cáo Phạm Băng Băng là kẻ tung tin Chương Tử Di làm gái bao cao cấp. Còn Qianxun đăng bài báo với nội dung "nhà biên kịch vén bức màn Chương Tử Di bị bôi nhọ, Phạm Băng Băng là kẻ đứng sau giật dây, hãm hại đồng nghiệp".
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 2, Phạm Băng Băng được xử thắng kiện. Trong bản án chung thẩm được tuyên bố hôm 24/7, cô tiếp tục được xử thắng. Tất Thành Công và Qianxun phải công khai xin lỗi nữ diễn viên đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cho phía nguyên đơn số tiền lần lượt là 20 nghìn nhân dân tệ (hơn 66 triệu đồng) và 30 nghìn nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).
Phạm Băng Băng phát biểu cảm nghĩ trên QQ khi biết mình thắng kiện: “Tôi rất hài lòng về kết quả vụ kiện. Cảm ơn pháp luật bảo vệ công bằng cho tôi, cảm ơn pháp luật cưỡng chế họ xin lỗi tôi trên báo chí, bắt họ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Rất nhiều người cảm thấy Phạm Băng Băng mạnh mẽ, có thế lực. Thật ra, chúng tôi là kẻ yếu trước dư luận. Chỉ cần có người nói vu vơ điều gì đó, được lan đi, thế là thành tin tức. Nhiều người không biết từ đâu đến bủa vây bạn, lăng mạ bạn thậm chí sỉ nhục người nhà của bạn. Tôi không thể chấp nhận những gì không thực vì thế luôn nhờ pháp luật để bảo vệ bản thân, chống lại những người ác ý tung tin thất thiệt”.
Tuy nhiên, Phạm Băng Băng không mấy hài lòng vì số tiền được bồi thường quá ít so với mức cô đưa ra trong đơn kiện (diễn viên yêu cầu bồi thường tổng cộng 500 nghìn nhân dân tệ, tương đương 1,7 tỷ đồng). “Có lẽ danh dự của một người còn chưa đáng tiền, họ chỉ phải bồi thường cả thảy 50 nghìn tệ. Nếu bị phạt bồi thường 5 triệu tệ, nhất định sẽ ít người dám vi phạm. Nếu ai cũng hiểu việc ác ý bôi nhọ người khác sẽ bị phạt rất nặng, tôi tin trước khi nói hay hạ bút, người phát ngôn sẽ biết tôn trọng sự thật hơn”.
Hải Lan