From: Nguyễn thanh Hà
Sent: Sunday, May 09, 2010 1:26 PM
Chào em Big Girl,
Chị cũng là một người cũng có hoàn cảnh giống em đây, chị kết hôn khi chồng chị đã ly dị được 3 năm vì vợ cũ của anh ngoại tình. Chồng chị cũng có con trai riêng, cũng giống như chồng em, chồng chị rất yêu thương con trai của mình và dành nhiều tình thương và sự quan tâm cho cháu. Đối với chị thì đó là điều hiển nhiên và chính đáng nên chị không có ý kiến gì.
Chồng chị cũng là người đàn ông bình thường như chồng em và cũng là người tốt. Thế nhưng, vợ cũ của chồng chị thì hay lợi dụng cái "tốt" của chồng chị, chị ta gọi réo chồng chị bất cứ lúc nào, bất cứ việc cỏn con nào chị ta cũng nhờ vả, nhiều lúc chị có cảm tưởng chồng chị là "con" của chị ta cho chị ta sai.
Thậm chí chị ta còn lấy cớ đi vắng để gọi bằng được chồng chị về nhà chị ta ngủ để trông con cho chị ta (cháu bé lúc đó 14 tuổi). Chồng chị còn rất vô tư khi đến nhà chị ta thăm con, cứ tự do đi lại khắp cả nhà làm như nhà riêng của mình vậy, lại còn ở lại ăn cơm nữa cơ chứ.
Tất cả những điều trên chị biết được chỉ là sự tình cờ do con của anh nói lại (do chị hỏi khéo léo). Sau đó chị nói thẳng thắn với anh về suy nghĩ của chị và chị yêu cầu anh phải chấn chỉnh cách xử sự sao cho đúng mực, rõ ràng không nhập nhèm. Nếu còn muốn ở với chị và chị cũng viết sẵn đơn ly dị nếu anh cảm thấy không thực hiện được yêu cầu của chị, và thế là mọi chuyện có thay đổi. Chị kia cũng không còn mè nheo, níu kéo nữa. Cái vụ "nhờ đến nhà ngủ" để trông con cũng không còn nữa. Thế đấy em ạ.
Chị cũng từng có cảm giác chồng chung như em, chị rất hiểu nỗi đau khổ và cảm giác mất mát của em. Ông bà mình thường có câu "vợ chồng cũ không rủ cũng đến" là vậy đấy em ạ. Chị cũng gặp 2 trường hợp quay về với vợ cũ đó em ạ. Các bà vợ cũ nhiều "chiêu" lắm em ạ.
Trong hoàn cảnh cụ thể của em, mặc dù em đã quyết định, chị vẫn muốn khuyên em hãy suy nghĩ kỹ một chút. Trước tiên em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng em về những suy nghĩ của em. Em phải làm cho chồng em hiểu là phải rạch ròi giữa trách nhiệm làm cha với con riêng và trách nhiệm làm chồng làm cha trong gia đình em. Làm cha thì phải có trách nhiệm với con, phải có nghĩa vụ về tài chính cho mẹ cháu nuôi nấng cháu là đúng (trong khả năng của anh ta), có thể chồng em không tế nhị, nghiêng về một bên quá làm em bị tổn thương.
Em nên hỏi thăm chồng em về cháu, để xem chồng em đang lo lắng về cháu về vấn đề gì, em cũng nên chia sẻ với chồng em những tâm tư, âu lo về cháu bé, để tìm ra giải pháp tốt nhất chăm sóc cho cháu, trẻ con không có tội em ạ. Đối với vợ cũ của chồng em, em phải yêu cầu chồng có thái độ đúng mực, vừa phải vì dù sao cũng là mẹ của con mình. Còn về vấn đề kinh tế, đã ly dị thì coi như chồng em không còn có nghĩa vụ gì với cô ta nữa, có chăng chỉ là có nghĩa vụ với cháu nhỏ thôi.
Nếu chồng em vẫn không sửa đổi, vẫn giữ cách sống như cũ thì chia tay là điều tốt nhất. Chị mong em hãy bình tĩnh để lựa chọn cho mình cách giải quyết vấn đề sao cho tốt nhất.