Người gửi: Phuong Nguyen
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Kỷ luật thôi chưa đủ
Tôi chưa nói đến vai trò là một cô giáo mà tôi nói đến vai trò là một người phụ nữ. Em Tý cũng là một bé gái chẳng nhẽ là nhũng người phụ nữ với nhau mà cô không có tình thương sao? Nếu đặt địa vị là cô, cô có chịu được nếu mình bị làm nhục trước đám đông như vậy? Theo tôi chỉ kỷ luật cô giáo Trân là hình phạt quá nhẹ với một giáo viên không nghĩ đến tự trọng của học sinh?
Người gửi: Dương Anh Thư
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Sự bức xúc của bạn đọc
Một cô giáo như vậy không thể có tư cách đứng trước bục giảng nữa. Cô bé chỉ mới 13 tuổi đã bị đối xử như tù nhân. Cô Trân phải chịu kỷ luật thích đáng, chứ không phải chỉ đơn giản là "nghiêm khắc" như hội đồng nhà trường đã nói.
Sau ám ảnh lần này, liệu bé Tý có thể trở lại với sinh hoạt hằng ngày? Em có thể lại vui vẻ hoạt bát, mỗi ngày đến trường cùng bạn bè được chăng? Không thể đưa lý do rằng là giáo viên mới ra trường để rồi phủ nhận tất cả mọi lỗi lầm của mình.
Người gửi: ngo manh cuong
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Trình độ học vấn của cô giáo
Tôi thấy buồn vì cách ứng xử của cô giáo với các em nhỏ. Tôi cũng không hiểu khả năng sư phạm và trình độ hiểu biết về tâm lý của cô giáo với lứa tuổi nhỏ ở mức nào mà cô lại ứng xử như thế. Ngay cả khi cháu nằm ở bệnh viện mà cũng không thấy cô giáo đến thăm.
Theo tôi, có quá nhiều cách để giải quyết, tuy nhiên, cô lại giải quyết bằng một phương án cực kém về mọi phương diện, thậm chí còn vi phạm pháp luật. Cơ quan có chức năng cần phải áp dụng biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với cô giáo và có biện pháp để cho em tiếp tục được đến trường vì tương lai của em còn rất dài ở phía trước.