Người gửi: Minh Tâm
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bản lĩnh của đàn ông đây sao...!? Hỡi... Đức Hiệp!
Khi biết được tin về Đức Hiệp, tôi vô cùng phẫn nộ. Dù có lý do nào đi nữa thì sa vào ma tuý cũng là điều không thể chấp nhận được của một con người trước sự mong đợi của gia đình, xã hội. Huống hồ, anh đang là "một diễn viên tuyên truyền văn hoá"!
Theo một số nguồn tin, tôi được biết chính xác về cuộc sống đầy trách nhiệm của Đức Hiệp, nhưng điều đó không thể nào biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của anh. Tôi nghĩ, cơ quan pháp luật không được xem nhẹ việc này, phải xử theo đúng luật. Bởi đây sẽ là lời cảnh cáo đối với những người biết luật mà vẫn vi phạm, cũng như đối với riêng giới nghệ sĩ! Tôi biết nói lên những lời này có lẽ một số văn nghệ sĩ sẽ không bằng lòng và cảm thấy bị đụng chạm; nhưng tôi vẫn cứ nói, vì tôi tin rằng, đã là văn nghệ sĩ thì họ có thừa trình độ tri thức và đạo đức nghề nghiệp để nhìn nhận vấn đề tôi đang nói một cách khách quan.
Còn việc Hiệp từ bỏ được ma tuý hay không là hoàn toàn nằm trong tầm tay anh. Nếu có ý chí, quyết tâm từ bỏ nó một cách cương quyết, anh sẽ vượt qua được thôi. Hiện tại anh còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, đừng bao giờ bi quan về hành vi vi phạm pháp luật, cái quan trọng nhất là biết nhận ra lỗi lầm và tìm cách khắc phục nó.