From: Nguyen NgocThuy
Sent: Sunday, March 09, 2008 8:13 PM
Subject: Tôi bi ket giua tinh cu va tinh moi
Chào Linh,
Xin lỗi bạn khi tôi phải nói thẳng với bạn điều này. Bạn đang có phúc mà không biết trân trọng và không biết nắm lấy thì là do ở bạn. Cái gì cũng có cái giá của nó bạn nhé. Bạn đang say tình và thậm chí tôi có thể nói bạn rằng bạn đang “u mê - áp chướng - lụy tình”, vì không phải khi người ta đến với nhau chỉ có mỗi chữ tình mà thôi.
Tôi nói ít mong bạn hiểu nhiều và hãy sáng suốt khi quyết định tương lai cả đời cho chính bạn. Và tôi dám đảm bảo một điều rằng nếu bạn đi theo tiếng gọi của con tim bằng cách quen người mới thì sớm muộn bạn cũng nhận lấy hậu quả do chính bạn tạo ra mà hậu quả thì chẳng có gì tốt và vui cả.
Nên nhớ “ khi hối hận thì mọi việc đã muộn màng”. Còn nếu bạn không tin thì cứ thử đi. Đừng hành động nông nỗi trước khi quá muộn. Thật là tệ hại khi 5 năm đánh đổi = một vài tháng ảo ảnh…
Carrie