Tôi là một người Việt sống ở nước ngoài. Trong mấy ngày qua tôi rất buồn vì chuyện của giám đốc Đại Hàn đánh đập công nhân Việt Nam. Nỗi buồn này giống như câu ngụ ngôn “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Cần phải cho vị giám đốc người Hàn Quốc này biết tôn trọng giá trị và nhân phẩm của con người Việt Nam. Nhà nước nên ban hành đạo luật về xúc phạm nhân phẩm người người lao động Việt Nam để kẻ nào phạm tội thì trừng trị đích đáng. Tôi không nghĩ chuyện chúng ta trừng trị ông ta sẽ ảnh hưởng đến tình hình đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam.
Vài lời tỏ lòng chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân. Tôi nghĩ rằng nỗi đau của anh công nhân kia cũng là nỗi đau của tất cả những người Việt Nam yêu quê hương xứ sở mình.
BrianVo, bvo70@hotmail.com_
Tôi là Pham Viet Duc, hiện đang công tác tại xi măng ChinFon tại Hải Phòng, qua bài báo trên VnExpress tôi rất bực tức với thái độ của ông chủ người Hàn này. Ở công ty chúng tôi, là liên doanh với Đài Loan, không bao giờ có chuyện tương tự như vậy. Thứ nhất người Việt rất đoàn kết để bảo vệ nhau, thứ hai cũng có thể do trình độ hiểu biết của người lao động ở đây cũng khá cao nên chủ Đài Loan không dám làm bậy.
Tôi thiết nghĩ công nhân tại một số cơ sở liên doanh hay 100% đầu tư nước ngoài trước hết phải biết đoàn kết để bảo vệ chính mình chống lại hành vi bạo lực của chủ nước ngoài chứ không nên chỉ trông chờ vào sự can thiệp thiếu hiệu quả của các cơ quan chức năng.
Pham Viet Duc, chc@hn.vnn.vn
Có lẽ mọi người Việt Nam đều thực sự bất bình và căm phẫn về hành vi nhục mạ con người của ông giám đốc Đại Hàn đối với công nhân Việt Nam.
Tôi có cảm tưởng dường như chúng ta quá nương nhẹ người nước ngoài làm ăn ở Việt Nam, sợ rằng làm căng thì họ sẽ bỏ đi và chúng ta sẽ mất một nguồn thu nhập. Tôi nghĩ rằng phẩm giá của một con người và của cả một dân tộc phải cao quý hơn những đồng tiền đó. Bất cứ người nước ngoài nào đến làm ăn sinh sống ở Việt Nam cũng phải tôn trọng và tuân theo pháp luật Việt Nam. Tôi rất thắc mắc là tại sao ông giám đốc Hàn Quốc này vẫn còn được tự do. Nếu là vụ việc của hai người Việt Nam thì chắc hẳn công an đã tạm giam rồi.
Tôi thường xuyên theo dõi tin tức Việt Nam qua VnExpress. Tôi rất mong muốn VnExpress cập nhật tin tức về vụ này đồng thời vận động điều tra để đưa vụ việc đến chỗ có xét xử rõ ràng.
Nevada. USA, isus01@yahoo.com
Thưa toà soạn, tôi là một sinh viên Việt Nam đang học tại nước ngoài và học với nhiều sinh viên Hàn Quốc. Tôi nghĩ việc một cá nhân, vị giám đốc Hàn Quốc, đánh người bảo vệ là một hành động sai phải được nhìn bằng con mắt khách quan của pháp luật. Ai sai thì trừng phạt theo đúng pháp luật, không kể người nước ngoài hay người Việt Nam và đây là vấn đề cá nhân người có hành vi vi phạm. Đừng để vấn đề một cá nhân làm ảnh hưởng đến chính sách đầu tư của nhà nước và lợi ích lâu dài của mỗi người lao động. Hơn nữa, chính việc có một hệ thống luật pháp hoàn chỉnh và khách quan trong thực thi pháp luật sẽ là sự cảnh tỉnh cho mỗi hành vi sai phạm. Tôi e rằng những sự việc như trên xảy ra nhiều ở Việt Nam là do luật của ta còn có một lổ hổng nào đó đối với các công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam hoặc trong thực thi pháp luật còn lỏng lẻo dẫn đến sự coi thường luật pháp như sự việc kể trên.
Vu Thanh Trung, vutrung60@hotmail.com
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress. Sau khi đọc xong bài tin về việc Um Yoon Sang hành hung nhân viên nguời Việt, tất nhiên cảm giác đầu tiên trong tôi là sự phẫn nộ tột đỉnh. Nhưng sau đó tôi thấy cần thiết hơn đó là làm sao để đem lại công bằng cho đồng bào của mình. Không một ai có quyền xâm phạm người khác, đặc biệt lại là ở quê hương của họ, thế nhưng cho đến bây giờ Um Yoon Sang vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi tự hỏi phải chăng vì thế lực kinh tế mà hắn đã đẩy lùi được công lý?
Le Ngoc Anh, ty5vn@hotmail.com
Thường xuyên đọc tin tức Việt Nam trên net tôi rất lấy làm khó hiểu về thái độ nhu nhược của công nhân Việt Nam cũng như của các cơ quan có trách nhiệm. Tôi có cảm tưởng nước Việt Nam còn ở trong thời kỳ thuộc địa Pháp và công nhân Việt Nam chúng ta không có một chút quyền lao động gì cả và những ông chủ ngoại quốc là vua trên xứ sở của chúng ta.
Than Nguyen, tnguyen@cernet.fr
Chúng ta phải làm đến nơi đến chốn để cho những người Hàn Quốc hoặc Đài Loan ở Việt Nam họ biết sợ, biết nể, biết tôn trọng người khác, họ biết tôn trọng một dân tộc khác, một đất nước khác.
Đúng như một anh Việt kiều viết, nếu ở một nước dân chủ thì họ sẽ không bao giờ cho phép những sự việc này xảy ra, họ sẽ giải quyết và dẹp được ngay. Chính vì vậy, chúng ta hãy chứng minh cho những người Hàn Quốc kia biết Việt Nam ta tuy còn nghèo, nhiều cái còn lạc hậu, nhưng người dân Việt Nam cần phải được tôn trọng và phát triển.
Tôi cho rằng tất cả những sự việc đang xảy ra giữa công nhân Việt Nam và giới chủ Hàn Quốc hay Đài Loan thì đều xuất phát do họ không tôn trọng pháp luật, coi thường người Việt Nam, chứ họ biết rất rõ họ đang làm gì, đang ở đâu. Hãy lên án và trừng trị những hành vi vi phạm nhân phẩm con người và coi thường pháp luật của ông giám đốc Hàn Quốc này.
Tôi cũng là một người Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, vừa qua nghe tin công nhân Việt Nam bị giám đốc người Hàn Quốc đánh bị thương, thiết nghĩ nước ta dù mở cửa nền kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhưng không phải vì thế mà những nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam muốn làm gì thì làm (trong khi đó đánh người là vi phạm Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam). Bởi vậy để bảo vệ pháp chế nước CHXHCN Việt Nam, các nhà lập pháp phải xét xử thật nghiêm để làm gương. Tôi hy vọng sớm nhận được những thông tin cập nhật của trường hợp này.
Là một độc giả thường xuyên của VnExpress tôi thấy rất bất bình trước việc một lãnh đạo người ngoại quốc ngang nhiên đánh đập công nhân Việt Nam một cách vô đạo đức như vậy. Là một người đã sống lâu năm và đã làm việc với một hãng tại Đức trong đó cũng có người Việt Nam, mà tôi là cánh tay phải của người quản lý, tuy nhiên tôi cảm thấy lòng tự ái dân tộc bị xúc phạm vô cùng khi ông ta mắng mỏ những người thợ Việt Nam hiền lành và đến khi không chịu được nữa tôi đã dọa sẽ đưa ông ta ra trước vành móng ngựa nếu như còn tiếp tục sự việc như vậy. Sau đó mối quan hệ của chúng tôi cũng chấm dứt.
Vậy mà ở đây một người ngoại quốc ngang nhiên chà đạp đến thân thể và danh dự của công nhân bản xứ. Đó là một hành động coi thường pháp luật nước sở tại đáng được nghiêm trị. Là một công dân Việt Nam cho phép tôi được bày tỏ quan điểm rằng không chỉ vì những quan hệ ngoại giao và mục đích kinh tế mà chúng ta nương nhẹ hành động này, thiết nghĩ rằng cơ quan tư pháp và hành pháp sẽ sớm đem sự việc này ra trước ánh sáng công lý, bảo đảm niềm tin của người dân đối với sự công bằng không phân biệt của pháp luật Việt Nam.
Tôi là một độc giả thường xuyên của quý báo và tôi đang sống tại Mỹ. Tôi tha thiết yêu cầu cơ quan các cấp có liên quan nên giải quyết một cách thoả đáng dựa trên nền tảng luật Pháp của nước CHXHCN Việt Nam.
Có lẽ việc này đã được theo dõi và chờ đợi kết quả của hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước. Thực ra chuyện ngược đãi người lao động Việt Nam của những ông chủ nước ngoài, chủ yếu là những người Đại Hàn, đã từng xảy ra nhiều lần. Không những vậy những người Việt Nam xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cũng chịu cuộc sống mà ít ai có thể chấp nhận.
Trước khi vào Việt Nam, người nước ngoài cũng phải đồng ý tuân thủ pháp luật của nước Việt Nam. Trước khi ký kết hợp đồng lao động, đầu tư kinh doanh họ cũng phải tham khảo những điều cơ bản nhất trong luật lao động của Việt Nam, trong đó có điều khoản phải tôn trọng quyền lao động và người lao động, không được bóc lột sức lao động. Việc ngược đãi đánh đập người lao động gây thương tích không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà nước ta cũng như mối quan hệ giữa nhân dân và nhà nước cũng như quan hệ nói chung. Không lẽ những việc như thế lại được sự đồng tình của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Hathu, Thuha@mail.ru
Đọc loạt bài về vụ Um Yoon Sang đánh người tôi vừa phẫn nộ vừa buồn cho người Việt ta. Ngay trên đất nước nhà mà để một người Việt bị đánh đến như vậy mà vẫn để nó ung dung sống cùng một lũ bảo vệ. Sao không có biện pháp cứng rắn buộc hắn bồi thường và phải phạt thật nặng để bảo vệ người Việt? Sao để nó dám mặc quần lửng gác chân lên bàn trả lời cơ quan pháp luật Việt Nam vậy? Hãy tống giam vị giám đốc đó chờ ngày trục xuất, trước hết hãy rút giấy phép hoạt động của công ty đó.
Hoang Hoa Dung, hwarang_hwang@hotmail.com
Đọc tin trên VnExpress, tôi đồng ý với các bạn về việc tên giám đốc người Đại Hàn đánh đập công nhân người Việt Nam là một điều không thể chấp nhận được. Ở Mỹ, ngay cả người chủ là Mỹ chính gốc còn không dám đụng tới công nhân mình (đặc biệt khi công nhân là người định cư từ một nước khác). Bởi theo luật pháp Mỹ, nếu chủ bị kiện ra toà, bồi thường ít nhất là 500.000 cho tới 1 triệu đôla. Các luật sư người Mỹ rất thích nhận các vụ kiện như vậy từ phía những công nhân người nước ngoài bởi khi tranh kiện thì chủ Mỹ luôn luôn thua kiện. Luật sư và thân chủ của họ đều ôm được khoản tiền lớn.
Hien Bui, John_146@hotmail.com
Tôi là một độc giả hàng ngày của quý báo và theo dõi rất chặt chẽ sự việc Giám đốc Ladies Born đánh đập tàn nhẫn anh Biên, nhân viên bảo vệ. Tôi và các bạn đồng nghiệp rất bất bình về sự thô bạo, thiếu văn hoá và thái độ ngang ngược trước cơ quan chức năng của vị giám đốc Um Yoo Sang. Là người Việt Nam, ai cũng thấy tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Vậy mà khi đọc bài báo nói trên, chúng tôi cảm thấy lòng tự hào đó bị xúc phạm nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng đây không chỉ là vấn đề cá nhân giữa anh Biên và ông Um Yoon Sang mà là vấn đề quan điểm thái độ của ông ta đối với toàn bộ nhân viên Việt Nam.
Đất nước ta cần những nhà đầu tư chân chính chứ không cần những đồng tiền của những kẻ vô lại.
Nguyen Duc Ngoc, ngocsw@asia.com
Chúng tôi rất bức xúc việc người chủ Hàn Quốc đánh trọng thương anh Nguyễn Thanh Biên mà còn ngông nghênh với dư luận và cả chính quyền. Việc hắn ta ngồi gác chân lên bàn khi được "hỏi thăm sức khỏe" và việc hắn bố trí gậy gộc bảo vệ tư gia của hắn biểu lộ rõ điều này. Vì cần miếng cơm manh áo, nên người dân nghèo phải đi làm thuê cho công ty nước ngoài, nhưng không phải để được nhận lại sự đối xử như vậy. Nghèo đâu phải là lý do để bị ngoại nhân hành động như vậy?
Tôi thiết nghĩ thành phố phải có chỉ thị cụ thể để giải quyết việc này. Ở nước mà người Việt chỉ là một thiểu số (Mỹ), dân bản xứ còn không dám có một hành động xúc phạm như vậy, trong khi đó ở tại đất nước Việt Nam, người Việt ta lại bị hành hung giữa ban ngày như vậy thì thử nghĩ xem có hợp lý không?
Tôi cũng là một độc giả của VnExpress. Chúng ta đều thấy rằng người Hàn Quốc rất ích kỷ, mọi hành vi đụng chạm đến tự ái dân tộc thì họ đều phản ứng gay gắt. Như việc vừa rồi Nhật Bản xuất bản quyển sách giáo khoa sai sự thật thì họ phản ứng như thế nào (mặc dù lịch sử đã đi qua), nhưng ngược lại, họ lại xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm của một dân tộc khác.
Tôi là một lập trình viên làm việc cho một công ty phần mềm châu Âu tại Việt Nam, mặc dù trình độ của chúng tôi không bằng họ, nhưng họ đều tôn trọng chúng tôi, họ tận tâm đào tạo những kỹ thuật hiện đại cho chúng tôi. Mọi sai phạm và chậm trễ do yếu về chuyên môn họ đều thông cảm và chỉ dạy thêm. Mặc dù vậy, chúng tôi luôn có phản ứng gay gắt khi họ có những câu nói không tế nhị (như nói chúng tôi ngu...) và dần dần các chuyên gia nước ngoài đều hiểu chúng tôi và họ có hành động tế nhị hơn...
Hoang, hoang@kimdo.com.vn
Tôi là một độc giả của VnExpress, tôi rất phẫn nộ trước hành vi thô bạo của ông chủ Hàn Quốc kia. Ông ta nghĩ mình là ai mà dám hành hạ công nhân Việt Nam. Theo tôi thì nhà nước ta phải bổ sung thêm nhiều điều luật nữa để bảo vệ công nhân Việt Nam và trừng trị thích đáng những người ngoại quốc dã man đó. Sau khi theo dõi nhiều bản tin trên VnExpress, tôi thấy gia đình nạn nhân vẫn chưa được sự đền bù nào thoả đáng.
Minh Loi, loi@kimdo.com.vn
Theo dòng sự kiện:
- Giám đốc Hàn Quốc đánh trọng thương nhân viên người Việt (24/4)
- Dư luận phẫn nộ việc giám đốc Hàn Quốc đánh người (25/4)
- Giám đốc Hàn Quốc phủi bỏ trách nhiệm (27/4)