From: Quang Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 04, 2006 2:36 PM
Subject: Song doc than khong han la sung suong
Bạn Tiên thân mến!
Xem những dòng tâm sự của bạn tôi chợt nhớ đến một câu "Xa mặt cách lòng". Liệu có phải thời gian 3 năm xa cách đã làm cho tình cảm của bạn dành cho bạn trai dần phai nhạt! Nếu bạn đã sớm cảm nhận được sự mệt mỏi, chán nản trong cuộc tình của bạn thì ắt hẳn bạn chưa thể cảm nhận được sự lãng mạn của tình yêu. Bạn chưa hề yêu thật lòng, chính vì thế bạn không thể cảm nhận được sự nhớ nhung hay vị ngọt từ mối tình của bạn.
Bạn hãy sống rộng mở tấm lòng của bạn với mọi người vì tình yêu không ban cho những ai không biết mở rộng cõi lòng đón nhận. Theo tôi, bạn nên cho mình thêm cơ hội để bạn có thể cảm nhận được cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Bây giờ có thể bạn nghĩ sống độc thân thì chẳng có gì phải ngại vì bạn đang có nhiều nhiều thân, nhiều bạn bè hay bạn đang rất bận rộn với công việc... Nhưng bạn thử nghĩ ai sẽ là người bên cạnh bạn suốt cuộc đời này? Không ai gần gũi và bên cạnh bạn suốt cuộc đời này ngoài người ấy.
Một khi bạn đã lớn tuổi không phải bận rộn với công việc nữa và cũng chẳng còn người thân bên cạnh thì bạn có cảm nhận được nỗi cô độc? Một lần nữa bạn nên tự cho mình thêm cơ hội và sống mở rộng tấm lòng với mọi người bạn sẽ thấy vui hơn và hạnh phúc hơn.
Chào thân ái.