Tôi và chồng cưới nhau gần bốn năm, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Chồng tôi rất yêu thương và chiều vợ, đi làm về thường phụ giúp tôi nấu nướng, dọn dẹp. Anh vui vẻ, hòa đồng với mọi người, ngoài việc lâu lâu anh hay dễ bực bội thì mọi thứ đều rất tốt.
Lương anh gấp đôi tôi, hàng tháng khi lĩnh lương về anh chuyển gần hết cho tôi, còn một khoản nhỏ để chi tiêu, nhậu nhẹt với đồng nghiệp. Mấy năm đầu anh để tầm hai triệu đồng, rồi ba triệu đồng, tháng này anh để lại gần năm triệu đồng. Mọi chi tiêu khác trong gia đình tôi lo hết, mỗi tháng tầm bảy, tám triệu đồng, còn bao nhiêu để trong tài khoản tiết kiệm của hai đứa.
Khi phát hiện chồng giấu tiền, tôi nghĩ mãi không biết anh để riêng vậy để làm gì và để được bao lâu mà nhiều vậy? Tôi đang để lại chỗ cũ và phân vân có nên lấy hết để tiêu, coi như "dằn mặt" anh vì dám để quỹ đen không? Hay tôi cứ coi như không biết gì. Tôi biết để dành được số tiền như vậy, chắc anh cũng phải tích góp lâu lắm. Mong các bạn cho tôi ý kiến.
Duyên Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc