Tôi 34 tuổi, đang mang bầu sáu tháng, dự kiến ra tết sinh em bé đầu lòng. Tôi là người miền Trung, gia đình chỉ còn bố và em trai đang sống ở quê. Tôi ra Hà Nội học và làm việc rồi lấy chồng. Gia đình chồng ở quê, cách Hà Nội khoảng 200 km. Mẹ chồng ốm yếu, nhiều bệnh, không được nhanh nhẹn.
Chồng bằng tuổi tôi. Trong quá trình mang thai tôi thấy anh tuy tốt bụng, chăm chỉ, nhưng không biết lo liệu, không hỗ trợ được nhiều. "Cửa sinh là cửa tử", có thể trong lúc sinh đẻ sẽ gặp phải sự cố không mong muốn, tôi không dám đặt niềm tin vào chồng hay gia đình chồng nếu chẳng may rơi vào trường hợp xấu.
Bố đẻ tôi thương con nhưng hiện cũng nhiều tuổi, không còn khỏe mạnh, tôi không muốn làm khổ ông, phải lặn lội đường xá xa xôi ra Hà Nội để chăm sóc con gái. Xung quanh tôi lại không có họ hàng thân thiết, tôi cũng không biết phải nhờ cậy ai. Tôi không thể tâm sự với ai về hoàn cảnh của mình, mong các bạn có kinh nghiệm có thể cho tôi lời khuyên.
Thu Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc