Tôi viết những dòng này như một nén hương dành cho bạn và mong tìm được lời khuyên. Tôi là người bạn thân nhất của bạn, bạn đã mất được 20 ngày. Biết sẽ có lúc bạn ra đi mà không ngờ vội vàng đến thế. Tôi cũng là người biết rõ về mối tình đầu của bạn và bé gái bạn đã bỏ rơi.
Bài tâm sự trước không rõ ý. Từ ngày bị người yêu phụ bạc, sinh con rồi phải rời xa con, bạn đi lấy chồng, sinh con với một trái tim lạnh ngắt. Cuộc hôn nhân ấy, bạn chịu biết bao đày đọa chỉ vì bạn mất trinh, gặp người chồng độc đoán, gia trưởng hành hạ. Bạn nói, nếu không phải vì đau đáu nhớ thương con gái, mong nhận lại con và vì hai đứa con hiện tại thì bạn đã tìm đến cái chết. Gặp lại người bạn từng yêu và con gái là điều hạnh phúc nhất cuộc đời bạn. Thật may mắn, trong những tháng ngày cuối cùng, hai mẹ con đã nhận nhau. Nhưng niềm hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, nghĩ tới điều đó tôi đau lòng vô cùng.
Ngày bạn mất, người chồng vô tình, bạc bẽo đã không cho con gái riêng của bạn để tang. Cháu khóc đến ngất đi, người héo hon, gầy mòn, ai hỏi gì cũng không nói, kể cả ba mẹ nuôi. Còn người yêu đầu của bạn, là ba bé, câm lặng như một cái bóng. Hành động, thái độ của anh khiến những người quen, đồng nghiệp đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người. Hai đứa con của bạn với chồng, các cháu dù rất đau lòng vì mất mẹ nhưng vẫn ổn. Tôi chỉ lo lắng cho con gái lớn của bạn, từ khi còn trong bụng mẹ đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Con bé lại giống mẹ nên rất nhạy cảm.
Tôi phải làm gì cho con gái lớn của bạn bây giờ? Trước khi ra đi, bạn đã nhờ tôi cố gắng giúp con gái của bạn và người bạn yêu. Bạn hiểu rõ con, biết con gái của mình sẽ khó lòng chịu được mất mát này nên nhờ ba mẹ nuôi của con và nhờ tôi cố gắng động viên cháu phải thật mạnh mẽ, nhưng e rằng tình hình này không ổn với cháu. Ba ruột bé có quan tâm, lo lắng cho con (bé không oán hận ba ruột) mà cũng không có kết quả. Tôi biết trước khi hai mẹ con nhận nhau, bé đã rất yêu thương mẹ mình. Giờ lại phải xa mẹ, bé đang phải chịu nỗi đau rất lớn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.