From: Van Binh Nguyen
Sent: Saturday, August 11, 2007 12:13 AM
Subject: Hãy tỉnh táo một chút An ơi
Tôi là đàn ông, tôi không giết mèo, nhưng gà với vịt thì tôi giết cũng nhiều. An không coi tôi như một kẻ sát nhân đấy chứ? Chuyện của bạn lâm ly thật, nghe như phim Hàn, nhưng nếu tỉnh táo một chút, bạn sẽ thoát khỏi nỗi khổ ải hiện nay nhẹ nhàng.
Qua lời kể của bạn, tôi hiểu hắn (tạm gọi chồng hiện nay của bạn như vậy) đang trả thù. Trả thù cho những gì hắn theo đuổi, nhưng không có được, và đến bây giờ cũng không có được: tình yêu của bạn. Và tham gia với hắn là mẹ và em hắn, tóm lại là cả gia đình hắn. Trong khi đó bạn lại quá chìm đắm trong đau khổ, bất lực và nhu nhược.
Cho đến trước khi bạn rơi vào tay hắn, hắn rất nguy hiểm. Khi đó khát khao trả thù giống như con báo đen, luôn rình rập trong bóng tối và im lặng chờ đợi giây phút sơ hở của con mồi. Không ai biết được nó đang ở đâu, xuất hiện lúc nào và vồ người ta vào chỗ nào để tránh. Rất may cho bạn là giai đoạn đó qua rồi.
Bây giờ hắn đang thỏa mãn với việc trả thù. Khi con người ta đạt được điều gì đó vốn mong muốn bấy lâu, luôn có sự tự hài lòng với bản thân. Và sơ hở của hắn là ở chỗ đó. Nếu tỉnh táo một chút, bạn sẽ thoát khỏi tình trạng hiện nay không mấy khó khăn.
Tôi đưa ra hai phương án để bạn tham khảo, và xin nói thêm là những kẻ như hắn không nên để tồn tại làm gì.
Tôi nhận thấy nơi bạn sống có khá đủ phương tiện vật chất, thông tin liên lạc. Đó sẽ là cánh cửa đưa bạn ra thế giới và tố cáo hắn vì tội bạo hành gia đình, buộc hắn phải trả giá. Với chứng cứ về sự hành hạ cũng như trả thù có hệ thống của hắn, bạn sẽ được tòa chấp nhận cho ly hôn lập tức, thậm chí truy tố hắn.
Tôi đoán chắc hắn không thể dùng tiền mua được tòa vì chuyện của bạn sẽ là điển hình, không tòa nào dại dột dính dấp vào câu chuyện mà ai cũng biết.
Vậy thì bạn cần làm gì?
1. Ban đầu bạn nên dịu dàng, không thì năn nỉ cũng được, với hắn để có được một phương tiện có thể ghi âm được, nếu như trong phòng bạn hiện nay không có. Một chiếc điện thoại, máy nghe nhạc MP3, máy ảnh số, bất kỳ phương tiện có thể ghi âm nào càng nhỏ gọn càng tốt. Thậm chí nếu có thể hãy dùng chiếc máy tính trong phòng bạn kèm theo cái tai nghe và micro (tôi không khuyến cáo cách này vì dễ hỏng). Hoặc có một cách rất dễ khi bạn bị đánh, hãy tìm cách lao vào chiếc điện thoại ở trong nhà, giả vờ làm rơi nó và bấm thật nhanh số 113 (tuy nhiên cách này không giải thoát cho bạn lâu dài được).
2. Nếu hắn đánh chửi bạn, gia đình hắn làm nhục bạn, hãy để thiết bị đó trong túi quần/áo của bạn và luyện tập cách bật chức năng ghi âm thật thuần thục. Chứng cứ khi ra tòa là ở đó.
3. Sau khi ghi âm được, bạn phải học cách gửi nó đến hộp thư của bất kỳ người nào bạn tin tưởng, trừ những người trong gia đình bạn: bố mẹ và anh trai. Tại sao thế? Bạn cũng đang trong giai đoạn bị "trả thù", và họ dễ dàng đứng về phía khác vì ơn huệ đã nhận trong quá khứ.
4. Mỗi khi hắn và gia đình làm nhục bạn (theo bất kỳ cách nào), hãy phản ứng dữ dội hơn bình thường một chút, và ngày càng tăng. Đến trước khi quyết định đâm đơn, bạn phải phản ứng như con thú dữ ấy. Dấu vết để lại trên thân thể bạn sẽ là bằng chứng không thể chối cãi để buộc tội hắn.
5. Bạn chuẩn bị chứng cứ trong khoảng 2 tháng, sau đó làm đơn ra tòa (gắng nhịn nhục). Hãy gửi đơn đó qua mail và nhờ người khác đưa đi, trong đó trình bày rõ ràng quan điểm của mình.
6. Bạn nên nghe Đào Duy Từ: "Không chịu khó nhọc một lần thì không được thong thả mãi". Bạn sẽ thoát khỏi địa ngục hiện nay. Bạn phải hết sức cẩn thận, không được để hắn nghi ngờ. Tạo vỏ bọc tốt sẽ làm công việc của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm cách thứ hai. Không phải tôi không tin vào tòa án, nhưng tôi tin vào tôi hơn, và tôi biết rõ tôi cần gì.