Chào anh - chồng tương lai của em,
Chân em ngắn mà anh cứ bắt em đi tìm anh mãi thôi. Kể anh nghe, hôm nay Sài Gòn mưa gió, em đi đám cưới bạn đồng nghiệp, không biết sao lại bắt được hoa cưới. Thế là mọi người cười rộ lên, chúc mừng em sắp lấy chồng. Nghĩ lại, em còn chưa gặp được anh, lấy đâu ra chú rể làm đám cưới bây giờ. Tối về, em quyết định đăng bài lên Hẹn hò VnExpress, biết đâu lại tìm được anh trên đây, mình gặp nhau là cuối năm cưới nha anh.
Mô tả đôi chút về em để anh dễ hình dung nha: Về ngoại hình, chân em ngắn thật, chỉ cao 1,55 m thôi, cũng được khen là dễ thương, xinh xắn nên anh cứ tự tin hồi âm cho em nha. Em được nhận xét là hiền, hiểu chuyện, chu đáo và biết đối nhân xử thế. Em sống nội tâm, biết chia sẻ, quan tâm mọi người, ưa gọn gàng, sạch sẽ nên khá siêng năng, chăm chỉ.
Với những công việc đòi hỏi khéo tay, em dở lắm. Nấu ăn, em chỉ biết chút thôi. Anh nấu ăn ngon thì thật tốt. Em thích đọc truyện và xem phim trinh thám, nhưng sợ phim ma lắm. Em cũng hay đi du lịch, sau khoảng thời gian làm việc, em sẽ sắp xếp đi du lịch vài ngày, tự túc thôi, để thư giãn và lấy lại tinh thần. Anh cũng vậy nha, sau này mình sẽ đi cùng nhau.
Em hay đi tham gia bắn súng, leo núi, boxing, những trò chơi mạnh mẽ. Gặp anh rồi, em sẽ kéo anh đi chơi chung với em đó. Anh đừng ngại nha, vậy chứ em vẫn nữ tính lắm.
Mong anh chu đáo, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến. Còn thiết sót gì, mình cùng nhau bổ sung, miễn yêu thương, tôn trọng nhau là được.
Còn nhiều điều em muốn chia sẻ hơn, nhưng thôi để gặp anh rồi mình cùng khám phá nha. Mong được gặp anh sớm để em khỏi phải đi tìm nữa, chứ em mỏi chân quá rồi. Đợi thư anh nha.
Chúc anh một ngày vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cô gái tháng 10
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ