From: Khanh Nguyen
Sent: Saturday, June 06, 2009 11:41 AM
Chào các bạn !
Hôm nay, mình vô tình đọc được tâm sự của các bạn về chủ đề “Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối", và đặc biệt là 2 bài viết của bạn Dinh Hien và bạn Ngọc Minh, mình cũng muốn đưa ra một số ý kiến của mình:
Trong tình yêu và trong tất cả các mặt của cuộc sống, những người thành công, hạnh phúc luôn là những người biết lựa chọn cả hai trong những tình huống “phải” chọn một trong hai: Bố mẹ ủng hộ hay phản đối chuyện tình yêu của con cái là điều rất bình thường, nó như vô vàn mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống. Và giải quyết mâu thuẫn chính là bản chất của sự phát triển.
Khi gặp những tình huống như vậy, cách giải quyết đúng đắn và tốt đẹp nhất chỉ có một con đường là chọn cả hai: tình yêu và gia đình. Những cách giải quyết khác, chỉ ra con người của bạn vẫn chưa thực sự trưởng thành và không dũng cảm. Các bạn hãy làm theo cách của bạn Ngọc Minh, hãy thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn nữa, để cả hai cùng hiếu thảo với bố mẹ nhiều hơn nữa. Rồi cuối cùng, hạnh phúc sẽ đến với các bạn.
Còn đối với bạn Dinh Hien, mình rất phản đối cách suy nghĩ, hành động của bạn đối với tình yêu, gia đình và cuộc sống. Có thể là do bạn chưa tìm được một tình yêu đích thực của mình, hay do bạn sớm cúi đầu trước viễn cảnh “không như mơ” sau hôn nhân.
Cuộc sống sẽ có vô vàn thử thách cần phải vượt qua nếu bản thân mình muốn phát triển không ngừng. Những lúc như thế, có một người bạn đời mà ta yêu chân thành sẽ là động lực lớn, là hạnh phúc, là nền tảng để ta tiến bước trên con đường mà ta đã chọn.