Tôi 35 tuổi, đang mang bầu bé thứ 3, chồng 38 tuổi. Chúng tôi yêu 5 năm và cưới 11 năm. Hai vợ chồng đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương. Chồng tôi yêu vợ thương con, làm việc nhà và chăm con rất khéo. Anh ra ngoài quyết đoán, lạnh lùng nhưng ở nhà rất dịu dàng. Anh ngủ luôn ôm vợ, tỉnh giấc là hôn và ra ngoài luôn nắm tay tôi. Nhiều người còn tưởng chúng tôi là tình nhân.
Cách đây vài hôm, tôi thấy trong điện thoại chồng có đoạn tin nhắn anh đò đưa với một cô gái nơi mình công tác. Cô ta có nickname là mẹ đơn thân. Trên mạng xã hội, chồng đăng nhiều ảnh con nên tôi tin cô ta biết anh có gia đình. Có vẻ như họ quen nhau từ trước. Tin nhắn không nói chuyện yêu đương hay quan hệ tình dục, chỉ thấy hỏi nhau làm gì, ở đâu, rủ nhau đi ăn (hình như họ chưa gặp nhau trong thời gian này). Cuối tin nhắn cô ta giận anh đi với bạn mà không gọi cô ta. Anh nói ai có việc người đó, anh chỉ muốn đi riêng cùng cô ta. Cô ta bảo anh đừng nói nữa, đàn ông chỉ hám gái, coi như không quen và chặn anh. Anh nhắn thêm vài chữ không được thì nói: vậy đi.
Khi tôi hỏi, anh bảo thôi rồi, nhưng hỏi quen bao giờ thì anh không nói, rồi cứ ôm tôi cười nhăn nhở, nói xin lỗi. Tôi nói gì anh cũng cười, rất đáng yêu làm tôi chỉ muốn ôm chồng chứ không giận được. Khi anh đi rồi, tôi chỉ biết khóc, liên tiếp 2 ngày không ngủ, ăn không được, ốm và sốt. Anh về đưa tôi đi khám, thái độ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn thế, dịu dàng đáng yêu, chuyện gì cũng nói trừ việc đó. Tôi nhận ra mình yêu chồng vô cùng, yêu đến mức thay vì ghen tuông, tra khảo thì tự lăn ra ốm. Tôi không sốc khi biết chuyện vì quan niệm đàn ông xa nhà trăng hoa một chút cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng hình như tôi đã sai. Phải chăng tôi đang yêu chồng đến mức không bình thường? Mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên nên làm gì. Tôi sợ đang ứng xử sai với chồng, sau này sẽ có những việc nghiêm trọng hơn. Xin cảm ơn.
Tú
Nhà tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Tú,
Các bạn đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bỗng một ngày có viên đá rơi vào gia đình bạn. Chồng và bạn bị viên đá văng vào người nhưng mỗi người cảm nhận, phản ứng và ứng xử hoàn toàn khác nhau. Bạn kể mình yêu và không thể nghi ngờ chồng bởi anh ấy chân tình, dịu dàng và thắm thiết với bạn. Nhưng khi xa anh ấy, viên đá đã khiến bạn bị đau, lo lắng và ốm. Còn chồng bạn vẫn như chẳng có chuyện gì và không giải thích.
Với những thông tin bạn đưa ra, viên đá rơi vào nhà bạn là có thật. Nó có thể gây ra phiền toái và tổn thương đến mọi người. Có vẻ chính chồng bạn cũng không ý thức được sự ảnh hưởng của viên đá đó với cuộc hôn nhân và gia đình mình. Do vậy, một cuộc nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng giữa hai vợ chồng về sự việc đó là cần thiết để cả hai biết, điều chỉnh hoặc phòng ngừa.
Một cuộc hôn nhân dù đẹp đến đâu vẫn có những giai đoạn khó khăn và thách thức. Sau 11 năm chung sống, có thể các bạn vẫn rất yêu nhau, trìu mến và nhẹ nhàng, tuy nhiên trong đời sống vợ chồng khó tránh khỏi quy luật thích ứng, nghĩa là: vẫn thấy cần nhau nhưng không còn nhiều sự hấp dẫn, cuốn hút nhau, cảm xúc không thăng hoa. Và bỗng một ngày, chồng bạn tìm thấy cảm xúc đó ở người phụ nữ khác, dù ban đầu chỉ là trêu đùa. Trong tình huống như vậy, rất cần sự cứng rắn nhưng mềm mỏng của người vợ để giữ mái ấm gia đình.
Chúc chị sớm hồi phục sức khỏe.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.