Hai chúng tôi cùng làm việc ở TP HCM. Ngày lễ, chủ nhật anh cùng tôi về thăm gia đình tôi ở Long An. Anh tạo ấn tượng với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Ba mẹ, bà con bên nội ngoại, tất cả đều khen tôi có con mắt tinh đời, lựa chọn người đàn ông không chê vào đâu được, từ nghề nghiệp cho đến lời ăn tiếng nói, tướng mạo bên ngoài. Anh rất hãnh diện vì được khen và cố làm mọi người vừa ý hơn. Dù chúng tôi chưa tổ chức lễ cưới, nhưng bà con bên tôi rất quý mến anh và đương nhiên ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Nhưng càng ngày anh càng lên mặt với tôi. Hễ tôi làm việc gì không vừa ý là anh đòi chia tay. Lời nói của anh là con dao hai lưỡi, khi thì dịu ngọt, khi thì sắc bén tận xương tuỷ. Tôi cũng biết anh không có ý bỏ tôi, nhưng anh muốn tôi phải chiều anh mọi thứ. Tôi đi làm về trễ, anh đợi và phán ngay: "Anh thừa sức tìm cô khác đẹp hơn em và bắt buộc họ phải chờ đợi anh nữa kia". Anh bắt đầu hù dọa "anh mà không yêu em thì chẳng ai yêu em đâu", trong khi tôi và anh chưa bao giờ vượt qua "giới cấm". Anh thích tôi mặc chiếc áo nào thì phải mặc đúng chiếc áo ấy, nếu không anh sẽ giận và bảo rằng có khối cô muốn được anh chăm sóc.
Lần nọ, anh uống rượu say và đến tìm tôi. Anh nhờ tôi pha giúp ly nước chanh để giã rượu, vì thế tôi pha hơi chua. Anh uống vào rồi bảo: "Em ác độc quá, sống với em chắc anh chết sớm. Nếu không, chắc phải hai, ba vợ mới chịu nổi". Tôi tái mặt trước lời nhận định của anh. Lần khác, anh đề nghị tôi rút tiền ngân hàng, khoản tiền mà tôi với anh dành dụm. Tôi hỏi dùng vào việc gì, anh bảo: "Người như anh, cưới vợ khỏi tốn tiền, tội gì dành dụm chi cho mệt. Ai muốn làm vợ anh thì cứ bỏ tiền ra, anh cưới cho".
Quá tức giận, tôi đề nghị chia tay, anh lại năn nỉ, bảo lời nói gió bay. Anh tập cho tôi có thói quen chịu đựng rồi lại dỗ dành và chiều chuộng tôi hơn. Nhưng anh nào biết được những lời nói mà anh cho là khuyên dạy, là rèn luyện kia đã làm tôi mất ăn mất ngủ và quá mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều. Tôi luôn mang tâm trạng bực tức vì bị anh ức hiếp, hù dọa. Nó như thứ thuốc độc cứ gặm nhấm dần tình cảm tôi dành cho anh.
Ngọc Yến (theo Sài Gòn Tiếp Thị)