From: Bích
Sent: Thursday, October 15, 2009 4:59 PM
Chào bạn Nhàn!
Chuyện của bạn, tôi cũng từng trải qua nên tôi hiểu sự bức xúc của bạn và tôi nghĩ tôi sẽ giúp bạn nhận ra vài điều.
Bạn yêu anh ấy và phát hiện anh ấy lừa dối, phản ứng đầu tiên bạn bị shock, căm thù họ, làm đủ cách để trốn tránh họ thậm chí chửi mắng họ, tất cả là do con người có bản năng tự bảo vệ mình khi có chuyện không như ý xảy ra. Vì mình bị lừa dối mà nên họ phải thấy xấu hổ với mình.
Bạn lầm, họ sẽ nói yêu bạn hoài, lỳ với bạn mãi, anh ta sẽ say xỉn suốt cả tháng, gọi bạn trong trạng thái đau khổ, than phiền vì không hạnh phúc, còn cả việc đòi chết nữa... cho tới khi bạn xiêu lòng mà quay lại. Vì sao anh ta dám làm như vậy, vì anh ta tin rằng bạn yêu anh ấy nên mới giận dữ nhiều như thế mà đúng là mình còn yêu anh ấy nhiều lắm nhưng đang cố gắng.
Ngày nào đó, bạn bị xiêu lòng và sẽ tha thứ, bởi nghĩ rằng anh ấy yêu mình mà mình cũng yêu anh ấy nữa. Sau đó, bạn vì yêu anh ấy nên chấp nhận để anh không ly dị vợ con, yêu mà nên hy sinh và cảm thông cho người yêu lắm. Nhưng bạn tin đi những gì anh ấy làm là vì yêu bản thân họ thôi.
Tôi cũng đã căm thù và tìm mọi cách tránh xa họ, họ quá nhiệt tình, mình càng quan tâm cảm thông khuyên nhủ họ ráng quên mình thì họ càng tin mình yêu họ và đúng là mình lại càng yêu họ hơn mà thôi. Hãy tránh xa họ càng xa càng tốt, sẽ báo người lớn nếu họ còn làm phiền, bằng mọi cách để không bị sai lầm sau này.
Bởi chính tôi đã thương họ và lo lắng cho họ tất cả, chăm sóc cho họ và đau khổ cùng nỗi buồn của họ, đem niềm vui nụ cười cho họ. Họ cảm ơn ông trời đã đem tôi đến cho họ, vị cứu tinh cho cuộc đời họ, họ hứa bảo vệ tôi, nhưng khi gia đình họ biết chuyện thì việc họ làm là không thừa nhận yêu bạn và lỗi lầm là do bạn níu kéo chồng người ta. Bao nhiêu tiếng xấu dội xuống bạn, còn họ vẫn nhởn nhơ hạnh phúc thôi. Bạn vẫn không tin là họ có thể xử sự như vậy, nhưng đó là sự thật, họ yêu tôi cỡ nào và đem tôi ra làm vật hy sinh cho họ.
Nếu họ thực sự yêu bạn và không yêu vợ thì chính họ sẽ biết cách giải quyết chuyện gia đình cho xong, chứ không phải ráng kéo bạn về mà chẳng có hướng giải quyết rõ ràng. Nếu tình yêu của anh ấy dành cho bạn là chân thành và bạn cũng cảm nhận được sự chân thành ấy thì nên tạo cho cả hai cơ hội. Còn không cảm nhận được gì thì nên dứt khoát mạnh dạn, triệt để, bạn phải răn đe mạnh hơn để không khổ về sau này.