Hôm 20/5, một đôi nam nữ đang đi dạo trên sân tập thể dục của trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc thì một chàng trai bất ngờ chạy ra, đưa một bó hoa có gắn đèn nháy cho nam chính từ phía sau.
Ngay khi cô gái vừa nhận món quà từ tay nam chính thì anh chàng kia đột nhiên vác nam chính lên vai rồi chạy thẳng, bỏ mặc cô gái bơ vơ một mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hỏi ra mới biết anh chàng kia họ Phùng, bạn cùng phòng của nam chính, nhận nhiệm vụ giúp bạn tỏ tình với người thương. Tuy nhiên, vì vừa phải chứng kiến màn tỏ tình ngọt lịm của bạn cùng phòng ở cự ly gần lại phải giao hoa cho bạn nên Phùng 'ấm ức trong lòng'.
"Vừa phải ăn 'cẩu lương', vừa phải giao hoa cho bạn nên tôi chịu không nổi. Tôi không thể mãi nuông chiều bạn mình như thế được nên tôi phải trêu cậu ấy một chút".
"Mới chạy được nửa sân, tôi đã chịu không nổi rồi nên tôi đành phải trả cậu ấy về với người thương. Sau khi cậu ta tỏ tình thành công, cậu ta đã đuổi theo và đánh tôi một trận tơi bời", Phùng cười nói.