Chu Đức Thắng sinh năm 1975, ở phường 14 quận 4, từng phạm tội cướp tài sản khi mới 15 tuổi. Năm 1993, y sử dụng mã tấu gây rối trật tự công cộng, và chào đón tuổi thành niên của mình bằng mức án 12 tháng tù. 3 năm sau, bị bắt về tội cướp giật, y lại tiếp tục ngồi tù 18 tháng. Sau lần ra trại này, y đã "vươn lên" thành đối tượng hình sự chuyên nghiệp, không chỉ tiến hành cướp giật, trộm cắp mà còn có dấu hiệu tham gia những vụ thanh toán trong bóng tối.
Thắng “mã tà” lập băng nhóm chuyên rình cướp giật tài sản của người nước ngoài tại các quận trung tâm, gây án rất táo bạo. Năm 2000, trong một lần “ăn hàng” tại quận 1, bị phát hiện và bị bắn thủng đùi, y vẫn chạy thoát thân. Tiếp đó, trong cuộc truy đuổi trên đường Trần Xuân Soạn, y nhảy xuống sông lặn mất tăm làm cảnh sát hình sự ngơ ngác.
Ngày 30/1/2001, Công an TP HCM ra lệnh truy nã Chu Đức Thắng.
Gần đây, Đội đặc nhiệm phát hiện Thắng cầm đầu một băng cướp mà đồng bọn gồm những tên đang có lệnh truy nã, như Nguyễn Văn Đặng (Cường “mắt lộ”, sinh 1977, ở phường Tân Kiểng, quận 7), Trần Thanh Dũng (Dũng “bô”, sinh 1971, tạm trú ở Bến Vân Đồn). Trên đường, Thắng chở Dũng bằng chiếc Suzuki Sport để ăn hàng, còn Cường đi xe Future cản địa. Bằng phương thức này, tối 1/12/2001, chúng đã cướp giật trót lọt chiếc điện thoại di động của anh P., tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ.
Đêm 30/1 vừa qua, trong đợt bủa vây trấn áp tội phạm phục vụ Tết Nhâm Ngọ, Đội đặc nhiệm phát hiện, vây bắt được Thắng và Cường đang trên chiếc Future tìm con mồi. Cảnh sát Điều tra thành phố đang kêu gọi tên còn lại là Trần Thanh Dũng ra trình diện.
(Theo Công An TP HCM)