Ở lần đá thứ ba trong loạt luân lưu để phân định thắng thua trên sân Luzhniki hôm 21/5, Cech đã đổ người đúng hướng, cản phá thành công dù phải chịu đau đôi chút vì cú sút của Ronaldo đưa bóng đi thẳng vào mặt. Chỉ có điều, phản xạ xuất thần trong tình huống đó không đủ giúp Chelsea chiến thắng và bước lên ngai vàng châu lục khi Terry rồi Anelka lần lượt hỏng ăn ở hai quả quyết định. Tuy nhiên, với Cech, ít ra, nó cũng đem lại kinh nghiệm quý báu, để anh có thể đối phó với những trường hợp tương tự khi cùng ĐTQG Czech gặp Bồ Đào Nha của Ronaldo ngày 11/6 tới trong khuôn khổ bảng A, Euro 2008.
![]() |
| Cech khiến Ronaldo thất vọng trên chấm 11 mét ở chung kết Champions League. Ảnh: AP. |
"Khi đổ người, tôi biết rõ bóng sẽ đi thẳng vào mặt và sẽ rất đau nếu quyết tâm cản phá. Nhưng điều đó không làm tôi e ngại và tránh quả bóng, bởi như vậy chẳng khác nào tôi đầu hàng Ronlado", Cech nhớ lại. Rồi anh hào hứng kể lại cách chặn quả 11 mét của siêu sao bên phía MU: "Khi Ronlado chạy đà, tôi đứng im bất động bởi nếu di chuyển, tôi sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn với cậu ấy. Đó chính là điểm mấu chốt làm Ronaldo cuống, vì quãng thời gian cậu ấy dừng lại là không nhiều và ngay lập tức làm lộ hướng sút. Tôi chỉ việc đổ người và cản phá".
Tình huống bị Cech từ chối là lần thứ hai Ronaldo dứt điểm không thành công trên chấm 11 mét trong các trận đấu ở Champions League mùa vừa qua. Ở trận bán kết lượt đi với Barca tại Nou Camp, anh cũng sút bóng dội xà khi đối mặt với thủ thành Victor Valdes. Tuy nhiên, không vì thế mà Cech cho rằng Ronaldo phải thay đổi cách đá penalty độc đáo của anh - chạy đà rồi dừng lại trước khi sút. "Cậu ấy thường đá kiểu như vậy vào giai đoạn cuối mùa vừa qua và luôn thành công cho đến khi hỏng ăn một lần trên sân Nou Camp và một lần nữa ở Luzhniki".
Phương Minh
