Thuở còn thi đấu, Schmeichel bố luôn nằm trong số những thủ môn hay nhất cùng thế hệ. Với thân hình hộ pháp, phản xạ nhạy bén, sự dũng mãnh và khả năng chỉ huy hàng thủ tốt, "Gã khổng lồ Đan Mạch" - như cách fan MU gọi anh - là nhân tố chủ chốt trong đội hình Đan Mạnh vô địch Euro 1992, cũng như MU đăng quang tại Champions League 1998-1999.
![]() |
Có tài năng và từng được LĐBĐ Anh xem xét nhập tịch để bắt cho tuyển Anh khi tỏa sáng cùng Man City đầu mùa trước, nhưng Kasper chưa thể hiện được những phẩm chất để trở thành một thủ môn vĩ đại như ông bố Peter. Ảnh: DM. |
Khác với ông bố Peter, sự nghiệp của Schmeichel con trắc trở hơn nhiều. Gia nhập Man City năm 2002, thuở bố anh còn bắt cho CLB này, Kasper trải qua một thời gian dài ở đội trẻ và phiêu bạt sang một số đội bóng nhỏ khác để tích lũy kinh nghiệm trước khi được HLV Sven Eriksson gọi về và trao cho một suất ở đội một từ đầu mùa 2007-2008. Nhưng thủ môn trẻ này cũng chỉ bắt chính 7 trận đầu tại giải Ngoại hạng mùa, trước khi lại bị đẩy sang Cardiff rồi Conventry.
Tình hình tưởng chừng sẽ sáng sủa hơn với Kasper khi anh được tân HLV Mark Hughes - bạn cũ của ông bố Peter thời còn ở MU - triệu hồi về Man City đầu mùa này. Nhưng mọi việc hóa ra còn tệ hại hơn cả mùa trước, thay vì bắt chính như mong đợi, Schmeichel con phải mài đũng quần trên ghế dự bị, bởi Joel Hart mới là sự lựa chọn số một của Hughes trước khung thành. Tính đến giờ, Kasper mới bắt chính đúng một trận - gặp Brighton - tại Cup Liên đoàn.
Sốt ruột với tình cảnh của cậu quý tử, nhưng Peter Schmeichel lại không muốn nhờ vả Mark Hughes châm chước với Kasper. Cựu thủ môn tiếng tăm này thậm chí còn thấy ngại tiếp xúc với đồng đội năm xưa, dù chỉ là để nói về việc Man City đang đổi đời nhờ các nhà đầu tư Ảrập: "Tôi thấy ái ngại. Nếu tôi trò chuyện với Hughes về những ông chủ mới và tiền bạc mà họ đem lại, thể nào chúng tôi cũng nói về con tôi. Điều đó sẽ gây khó xử cho cả hai".
![]() |
Schmeichel (ngồi thứ hai từ trái sang) và Mark Hughes (ngồi thứ ba từ trái sang) từng kề vai sát cánh trong màu áo MU. Ảnh: DM. |
Ông thất vọng vì con trai không được trọng dụng, nhưng cũng thông cảm với hoàn cảnh của chiến hữu thuở trước: "Bóng đá chuyên nghiệp là vậy. Kasper mới 22 và nó phải tự lực chiến đấu để giành chỗ đứng, dù đó không bao giờ là điều dễ dàng. Và tôi luôn ủng hộ nó. Còn Hughes ư? Chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt. Anh ấy đang chịu sức ép lớn về thành tích của CLB, thế nên sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi nói khó với anh ấy về bất kỳ vấn đề gì. Tôi không muốn làm anh ấy chịu thêm bất kỳ sức ép nào khác".
Câu chuyện của nhà Schmeichel thật ra không mới trong bóng đá. Trừ một số trường hợp hiếm hoi xứng đáng được xem là "hổ phụ sinh hổ tử" như Cesare Maldini - Paolo Maldini, hoặc "con hơn cha là nhà có phúc" như nhà Frank Lampard, con trai của các danh thủ bóng đá hầu hết đều kém cha khi đeo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Johann Cruyff - Jordi Cruyff, Diego Maradona cha - Diego Maradona con, Pele - Edinho... là những ví dụ tiêu biểu.
Minh Kha