De Bruyne còn cho biết thêm ông thầy của mình hoàn toàn 'mù tịt' chiến thuật mà Ole sẽ sử dụng.

Tuổi gì mà đòi bắt bài chiến thuật của Thầy Solsa.
Chính vì việc không biết đối thủ sẽ chơi đội hình và chiến thuật gì nên thầy Pep quyết định cho cả đội nghỉ sau khi tập được 10 phút.

Cụ thể De Bruyne chia sẻ: 'Một ngày trước trận đấu, chúng tôi thường tập chiến thuật, dựa theo cách đối thủ chơi. Nhưng trước Man United, Pep nói: 'Chúng ta không biết họ sẽ chơi thế nào. Cái này chúng ta sẽ phải chờ xem'. Và chúng tôi dừng tập sau 10 phút'.
Tiền vệ người Bỉ nói thêm: 'Thông thường Pep biết cách đối thủ sẽ thi đấu. Lần này ông ấy không biết. Vậy nên ông cũng không biết phải làm gì. Chúng tôi đã chơi như mình vẫn hay chơi. Nhưng chúng tôi không biết Man United sẽ đá 5 hậu vệ hay 4, hay với sơ đồ kim cương hay 3 tiền đạo'.

Thế trận và kết quả trên sân đã chứng minh, đôi khi cái gì không biết cũng chưa hẳn là bất lợi.

Các hậu vệ của Man Utd khiến fan của họ lo lắng còn hơn cả tiền đạo đối phương.

De Gea là người khổ nhất khi liên tục cản phá những pha dứt điểm của đồng đội.

Đòi bắt bài chiến thuật của thầy Ole thì hơi khó đấy nhé.

Cái này trong gian hồ gọi là 'vô chiêu thắng thứ chiêu'.

Trận tới liệu sẽ là một sơ đồ chiến thuật khác?