Diễn viên Penelope Cruz. |
Năm chưa đầy 17 tuổi, Penelope đã cưa đổ cánh đàn ông Tây Ban Nha bằng một cảnh "khoả thân". Tuy vậy, cô là người có tấm lòng từ thiện. Người đẹp từng biếu trọn tấm ngân phiếu của mình cho quỹ bảo trợ của Mẹ Teresa tại Calcutta và dành một tuần để chăm sóc các bệnh nhân ở Ấn Độ.
Năm 1992, đạo diễn người Tây Ban Nha Bigas Luna đã phát hiện ra tài năng của Penelope và dành cho cô một vai trong Jambon, Jambon. Kết quả là, cô diễn viên xinh đẹp đoạt giải Goya, giải thưởng điện ảnh cao quý nhất của nước này. Chỉ vài tuần sau, tên tuổi cô vụt toả sáng hơn bao giờ hết. Người đẹp liên tục được mời đóng phim, nhưng nàng tuyên bố sẽ không bao giờ rời xa quê hương mình. Thích khoai rán, rau cải và nghe nhạc hard rock, mê shopping và chưa có người yêu, Penelope là quả bom đang chờ dịp nổ tung. Penelope đã có cuộc trao đổi về quãng thời gian làm "sao" của mình:
- Chị đón nhận việc trở thành ngôi sao thế giới như thế nào?
- Chẳng có gì đặc biệt trừ việc thêm một cận vệ. Ở Mỹ, chẳng ai biết tôi và tôi thích thế. Khi mới vào nghề, tôi từng phải chịu nhiều búa rìu dư luận.
- Sự nổi tiếng có làm thay đổi cuộc sống gia đình của chị?
- Không đâu. Bố mẹ tôi rất bao dung và họ đã cho tôi sự tự tin. Họ đều biết rằng đó toàn là những tin đồn thất thiệt và muốn bảo vệ tôi.
- Mối quan hệ giữa chị và Nicolas Cage ra sao rồi?
- Tôi không bao giờ nói chuyện riêng tư của mình trước công chúng.
- Chị có tin vào tiếng sét ái tình không?
- Có chứ. Cho dù tôi không biết nó có bền lâu hay không.
- Chị có ý định xây dựng gia đình chứ?
- Tôi đã 27 tuổi và ao ước có nhiều con. Con nuôi cũng được vì đây là điều tôi luôn muốn thực hiện. Nhưng nếu bắt tay thực hiện ngay lúc này thì thật điên rồ.
(Theo Điện Ảnh)