![]() |
Trịnh Thị Mùi (đai đỏ) thực hiện quả đá quay. |
Riêng ngày hôm qua, các VĐV Việt Nam đấu 9 trận. Tại bảng A, Trần Thanh Bình vượt qua Khompayak Aunsy (Lào), Nguyễn Thanh Bạch Nhật thắng Jusri B. abdul Karim (Singapore), Lâm Thị Hương đánh bại DK Nani Suryati BT Husain (Brunei), Trịnh Thị Mùi thắng Rafeah BT Rashid (Singapore), Lê Thị Hằng hạ gục Tian Chon Emma (Philippines), đều với tỷ số 5-0.
Ở bảng B, Bùi Phú Sáu, Nguyễn Văn Hùng, Trịnh Thị Ngà, Lê Thị Hồng Ngoan cũng đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0.
Trong ngày thi đấu trước đó, 5-0 cũng là kết quả chiến thắng của Đinh Công Sơn, Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Hùng, Lê Văn Dân, Nguyễn Thanh Thuỷ và Nguyễn Hữu Long.
Hai VĐV Nguyễn Văn Hùng, Lê Thị Hằng đã thắng 2 trận và lọt vào chung kết.
Tối qua, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang cho phóng viên VnExpress biết, ông rất hài lòng với thành tích ban đầu của silat. Môn này có thể bù lại số huy chương Việt Nam đã mất. Ông nhận định, pencak silat hứa hẹn sẽ tiếp tục là mỏ vàng của thể thao nước ta trong các kỳ SEA Games tới.
Nhận xét về trọng tài ở giải silat, ông Giang nói: "Đến bây giờ chưa có vấn đề gì, nhưng khi vào chung kết rất dễ có tiêu cực vì họ sẽ cố tình phân chia đều huy chương. Tôi sẽ ở đây với đoàn những lúc gay go nhất".
Anh Tuấn (từ Johor)