Gascoigne, người từng có 57 lần khoác áo đội tuyển Anh, vừa bị đuổi khỏi căn hộ đang thuê ở Dorset cách đây không lâu, do hàng xóm phàn nàn quá nhiều về việc ông thường xuyên say xỉn và gây ồn ào.

Gascoigne được cảnh sát đưa đi trong tình trạng không tỉnh táo.
“Thật buồn, nhưng thực tế là Paul đã uống rượu trong suốt vài tuần qua và đưa mọi chuyện đến mức này. Hôm nay, mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm. Ông ấy phải tự tìm nơi ở khác. Chủ nhà chỉ cho Paul 10 ngày để dọn khỏi nhà. Điều này khiến ông ấy bị áp lực và lại tìm đến rượu để giải tỏa”, một người bạn của Paul cho biết.
Sau khi được chăm sóc ở bệnh viện, Gascoigne đã tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, ông và người đại diện đã từ chối bình luận về sự việc này.
Gần đây, danh thủ 47 tuổi cũng đã bị bắt gặp với một hình ảnh không mấy đẹp đẽ ở nơi công cộng. Những người hâm mộ đã mô tả “ông gần như không còn đứng trên đôi chân của mình” tại cửa hàng WH Smith.
Năm ngoái, cựu tiền vệ của Newcastle từng chia sẻ hai lần suýt mất mạng vì rượu bia. Ông cũng mắc chứng nghiện đồ ngọt và phải dành hơn 1600 đôla (hơn 35 triệu đồng) mỗi năm để điều trị những tổn thương của việc uống rượu.

Hình ảnh bê tha, luôn gắn liền với rượu, thuốc quen thuộc của Gascoigne.
Gascoigne được coi là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Anh. Ngôi sao của World Cup 1990 tại Italy từng thi đấu cho Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers, Everton và Middlesbrough. Lần cuối Gascoigne thi đấu chuyên nghiệp đã diễn ra cách đây 10 năm. Khi đó, ông chơi năm trận cho đội bóng Boston United ở giải League Two của Anh.
Sau khi giải nghệ, Gascoigne liên tục dính vào những rắc rối đời thường và mắc chứng nghiện rượu. Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho rằng Gascoigne đã nhận lời gia nhập CLB Abbey FC ở giải đấu nghiệp dư Sunday Football League. Nhiều khả năng huyền thoại một thời sẽ ra sân trở lại trong trận đấu quan trọng của CLB mới vào ngày 7/9 tới đây.
Anh Việt