Thoại Hà
Tiểu thuyết Moon Palace bắt đầu với câu: "Đó là vào mùa hè khi lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng...". Trong tiểu thuyết này cũng đầy ắp hình ảnh biểu tượng về mặt trăng.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà nó mang tên là Moon Palace mà đơn giản, vào khoảng năm 1991, Moon Palace là tên của một nhà hàng Trung Hoa nằm ở Broadway, giữa đường số 111 và 112. Nhà hàng này có một bảng hiệu đèn neon rất lớn đặt trước cửa và đây là nơi đám sinh viên thường xuyên lui tới, trong đó có Auster khi đó đang học Đại học Columbia.
![]() |
|
"Moon Palace" là một trong những tiểu thuyết Mỹ được đánh giá cao về tư tưởng nhân văn. |
Trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn Mỹ nhớ lại sự tác động của nhà hàng này lên ông và tác phẩm của ông: "Ý tưởng về cuốn tiểu thuyết cứ lảng vảng trong đầu của tôi trong rất nhiều năm trước khi tôi thật sự ngồi xuống và viết nó ra... Khi đó, cái bảng hiệu của nhà hàng dội về tâm trí tôi theo một cách thức nào đó và nó giúp tôi hình dung ra mọi thứ trong cuốn tiểu thuyết", Auster kể.
Moon Palace lần đầu tiên được phát hành vào năm 1989. Bối cảnh cuốn sách là tại Manhattan và miền Trung Tây nước Mỹ, xoay quanh cuộc đời của người dẫn chuyện tên là Marco Stanley Fogg. Marco Stanley Fogg vốn là trẻ mồ côi và ông đã có một hành trình đi tìm nguồn gốc của mình lần theo dấu vết của các thế hệ trong gia đình.
(Nguồn: Telegraph)
