Disneyland ở Paris. Ảnh: Wegodisney. |
Đã 17 năm trôi qua kể từ mùa hè năm 1996, tôi có dịp đến với bạn, Paris yêu kiều và tráng lệ. Nhắc tới bạn, lòng tôi lại dạt dào bao cảm xúc nhớ nhung, những kỷ niệm như ùa về quanh tôi, sao xa mà gần. Đâu đó quanh tôi vẫn luôn cảm nhận được những dư âm và những kỷ niệm làm tôi lại liên tưởng đến bạn. Paris như một mối tình đầu lãng mạn và khó phai!
Đặt chân tới sân bay Charles De Gaulles sau một hành trình bay đêm dài hơn 13 tiếng, tôi như người lạc giữa một sân bay đồ sộ và quy mô. Tôi vui mừng biết bao khi thấy những người bạn Pháp ra tận sân bay đón mình. Ấn tượng đầu tiên này rất khó phai mờ bởi sự hoành tráng của nước Pháp và sự thân thiện, hiếu khách của người Pháp. Tất cả làm xóa tan trong tôi cái cảm giác bỡ ngỡ ban đầu.
Ngày đầu tiên ở Paris, do chênh lệch múi giờ, tôi vẫn còn cảm giác bồng bềnh vào ban ngày và thao thức khi đêm về. Paris vào tháng 5 rồi mà trời vẫn có cảm giác se lạnh trong nắng vàng hoe, khiến tôi có cảm giác như tiết trời cuối đông ở Hà Nội.
Những ngày tiếp theo, tôi có dịp khám phá Paris. Tháp Effeil có lẽ là niềm mơ ước của bao nhiêu người, trong đó có tôi, một cô bé mới tốt nghiệp đại học, có thâm niên học tiếng Pháp 7 năm và giờ đây lại có dịp chạm vào kỳ quan thế giới này. Niềm vinh hạnh và một chút kiêu ngạo xâm lấn trong tâm hồn tôi. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình và điều này khiến tôi vui lắm.
Tháp Effeil kiêu kỳ đứng đó như một niềm tự hào của nước Pháp. Tôi cảm thấy mình như một chú kiến nhỏ trước kỳ quan. Một người bạn mời tôi uống cà phê bên dòng sông Seine lãng mạn, lòng tôi cảm thấy bồi hồi không phải vì hương vị cà phê mà vì khung cảnh ớ đây quá đẹp và thơ mộng. Đứng bên sông Seine, bạn sẽ có cảm giác thanh bình trong tâm hồn và tạm quên đi những khó khăn trong đời thường.
Ngồi trên xe ô tô đi qua Khải Hoàn Môn trong ánh nắng vàng nhẹ, tóc gió tung bay, tôi hít thật sâu, thật căng lồng ngực cái không khí mát mẻ, trong lành và mới lạ của Paris. Tôi muốn hét thật to để mọi người biết rằng tôi đang ở Paris. Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới cổ tích huyền bí. Còn bao điều hấp dẫn và ngạc nhiên đang chờ đón tôi tại thành phố xinh đẹp này.
Xe đưa tôi đến thăm nhà thờ Đức bà Notre Dame. Đây là một nhà thờ công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên đảo Ile de la Cité (nằm giữa dòng sông Seine) của Paris. Đây cũng là nhà thờ chính của Tổng giáo phận Paris. Tôi thực sự ngỡ ngàng bởi thiết kế độc đáo của nhà thờ và thầm cảm phục người Pháp.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Đến với Paris, một trong những phương tiện phổ biến nhất để đi tham quan là tàu điện ngầm. Bạn có thể mua vé theo ngày đế thăm các điểm thăm quan ở Paris với giá rất phải chăng. Với một tấm bản đồ được phát miễn phí ở ga tầu, bạn có thể dễ dàng du ngoạn một mình.
Nếu muốn ngắm Paris toàn cảnh, bạn hãy đến thăm Montmartre, nằm trên một quả đồi lớn ở quận 18. Tại đây, bạn sẽ có dịp viếng thăm nhà thờ Sacré Coeur nổi tiếng, cũng là một địa điểm thuận lợi để bạn có thể nhìn toàn cảnh Paris. Khu phố Montmartre tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê, phòng tranh, cửa hàng đồ lưu niệm... Trên quảng trường Tertre, các họa sĩ vẽ chân dung và tranh biếm họa cho du khách. Chỉ với một cây bút chì và một trang giấy trắng, sau 20 phút, với bàn tay tài hoa của các họa sĩ, bạn sẽ có một bức chân dung của mình mang về làm kỷ niệm.
Tôi được bạn bè ở đây đưa đi khám phá Paris và nước Pháp cả ngày lẫn đêm. Họ đưa tôi tới thăm những nơi nổi tiếng nhất như bảo tàng Louvre, cung điện Versaille và chúng tôi đã có một ngày vui chơi thỏa thích ở công viên Disney Land de Paris. Tôi như mở được cả một thế giới mới về văn hóa, nghệ thuật hội họa và điêu khắc cùng những trò chơi giải trí hiện đại nhất của nước Pháp lúc bấy giờ.
Đêm đến, chúng tôi đi dạo ngắm thành phố. Paris thật lung linh và huyền ảo với muôn sắc màu. Chúng tôi còn được xem biểu diễn nghệ thuật múa khỏa thân tại nhà hát Crazy Hot. Ai đã từng xem màn biểu diền nghệ thuật tuyệt vời của các vũ công xinh đẹp ở đây thì chắc sẽ không thể nào quên.
Nhắc tới ẩm thực của nước Pháp, tất cả làm tôi nhớ tới những hương vị món ăn mà ai đã có dịp thưởng thức thì không thể không trầm trồ thán phục. Tôi hâm mộ các loại bánh ngọt, pho mát và rượu vang của nước Pháp. Tất cả tạo nên một sự khác biệt trong nghệ thuật ẩm thực của đất nước này. Nếu bạn đã có dịp được mời ăn một bữa tiệc của người Pháp, bạn chắc chắn sẽ có cảm giác choáng ngợp giống tôi, không chỉ bởi sự tinh tế của các món ăn và còn bởi cả một nền văn hóa ẩm thực rất riêng biệt ẩn chứa trong đó. Từ những chi tiết nhỏ nhặt như cách bày biện bàn ăn, thứ tự các loại cốc xếp trên bàn tiệc…đã cho ta thấy sự tinh tế của người Pháp.
Đến với Paris, ngoài việc thăm quan các kỳ quan, tôi không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng những cửa hàng thời trang nổi tiếng của Pháp như Chanel, Saint Yves Laurent… Paris thật xứng với cái tên “ kinh đô của thời trang và mỹ phẩm”. Tôi như bị mê hoặc bởi mùi thơm của nước hoa và đồ mỹ phẩm của những hãng nối tiếng như Dior hay Chanel mà cách đó vài ngày tôi chỉ biết đến qua những trang sách và trên vô tuyến. Tôi không quên mua cho mình một lọ nước hoa và quà kỷ niệm cho người thân và bạn bè.
Chiếc máy ảnh của tôi hoạt động hết công suất trong suốt chuyến đi, thay hết cuộn phim này đến cuộn phim khác mà dường như vẫn không đủ. Chỉ tiếc là lúc đó tôi chưa có máy kỹ thuật số để có thể lưu lại những bức ảnh chất lượng hơn.
Paris trong tôi như một cô nàng có vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, thông minh, tinh tế, sang trọng và hơi chút kiêu sa. Cô nàng khoác trên mình mình những bộ cánh thời trang sành điệu và lúc nào cũng phảng phất trên người mùi nước hoa thơm ngất và quyến rũ. Cô làm bao kẻ cuồng si và tôn thờ dù chỉ gặp một lần.
Hai tuần công tác và thăm quan ở nước Pháp vụt trôi qua với bao niềm tiếc nuối trong tôi. Chuyến đi như một giấc mơ. Tôi đã có dịp khám phá thêm ba thành phố khác của nước Pháp là Lille, Lyon và Toulouse, nhưng kỷ niệm đọng lại nhiều nhất trong tôi vẫn là Paris và người dân Pháp. Những kỷ niệm này sẽ theo tôi suốt cuộc đời và chúng sẽ làm tôi tự hào mỗi khi được chia sẻ với người thân và bạn bè.
Paris đó, xa mà gần, tôi nhớ và yêu bạn biết bao!
Vũ Hương Giang