![]() |
|
Paris Hilton và Doug đi nghỉ cùng nhau. Ảnh: CFP. |
Paris Hilton và người tình Doug Reinhardt tới đảo Wadigi (của Fiji) từ tuần trước. Chuyến du lịch lần này của cô kết hợp phong cách lãng mạn và mạo hiểm. Cô dành ba ngày để tham gia một khóa học lặn và nhận chứng chỉ hôm 6/8. Cô hào hứng khoe trên Twitter: “Thật tuyệt vời khi được lặn xuống đáy đại dương. Hôm qua tôi đã nhìn thấy ba chú rùa biển xinh xắn và ba chú cá heo”. Cô kể: “Tôi đã có một ngày tuyệt vời. Tôi có cảm giác mình chính là nàng Ariel trong chuyện Little Mermaid (Nàng tiên cá nhỏ). Một trải nghiệm đặc biệt và kỳ diệu”.
![]() |
|
Paris khoe một bức ảnh do cô tự chụp dưới đáy đại đương. |
Paris cho biết, Wadigi “là thiên đường, vừa đẹp vừa riêng tư”. Một số nguồn tin cho biết, Doug đã thuê một dinh cơ riêng ở đây để làm vừa lòng người đẹp.
Ngày 7/8, Paris chơi nhảy từ máy bay (skydiving), trò mà cô đã thực hiện nhiều lần trước đây và vô cùng thích thú. Một người bạn đồng hành của cô - Jeff Beacher - đã phải ngồi lại trên máy bay vì… quá cân. Khi anh bạn rầu rĩ tâm sự về chuyện này, Paris phá lên cười và trả lời: “Ừ, anh còn quên cả ghi hình khi em nhảy”. Một ngày sau đó, Paris tiếp tục nhảy từ máy bay với độ cao 4.200 m và khoe với bạn bè: “Tôi thích mạo hiểm lắm. Skydiving là trò khiến tôi thót tim nhất”.
![]() |
|
Paris cũng dành cho người yêu nhiều lời ngọt ngào. Ảnh: CFP. |
Hôm 11/8, đôi tình nhân đã tới Tahiti. Paris Hilton khoe: “Tôi đang ở một trong những khu resort đẹp nhất nơi đây”. Cô nàng tiếp tục những ngày hè nóng bỏng với hai môn lặn biển, skydiving. Ngoài ra, cô còn lướt sóng và câu cá.
|
Paris tỏ ra luôn tận hưởng cuộc sống, và lúc nào cũng thấy yêu đời. Trang Twitter của cô lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, những lời yêu thương, những từ như “thiên đường”, “kỳ diệu”, “nhiệm màu”, “ngọt ngào”. Một số chia sẻ của Paris Hilton từ đầu tháng 8 đến nay: Ngày 12/8: Tôi yêu mùa hè! Lại một ngày nữa ở Thiên đường. Cuộc đời thật tuyệt! Ngày 8/8: Tôi vừa trải qua một ngày vừa tuyệt, vừa kỳ lạ. Cuộc sống thật đáng quý. Mọi người bảo trọng nhé. Ngày 7/8: Một ngày kỳ diệu. Tôi đã nhặt rất nhiều vỏ sò tuyệt đẹp trên bãi biển. Nước biển thật trong và ấm áp. Tôi đang sống những ngày hạnh phúc nhất đời. Ai cũng chỉ được sống một lần. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nên phải tích cực từng ngày. Hãy sống và yêu cuộc đời hết mình nhé. Bạn sẽ không phải hối tiếc đâu. Hãy tin vào nhân quả để sống tốt. Ngày 1/8: Một ngày tuyệt vời! Cũng có những lúc phải đi chậm lại và thưởng thức hương hoa hồng. Chúng ta đều được ban phúc và may mắn vì được sống. Cười lên nào! |
Mai Trần


