"Tôi sẽ không bình luận về những gì diễn ra tại Stamford Bridge ngày hôm đó", Tom Henning Ovrebo mở lời trên Guardian. Trọng tài này cũng từ chối nói về sự ủng hộ tuyệt đối mà UEFA dành cho ông sau những tranh cãi liên quan đến trận đấu giữa Chelsea và Barca.
Thay vào đó, Ovrebo nói về mục tiêu cũng như tình cảnh của ông hiện tại: "Mối quan tâm số một với tôi bây giờ là những trận đấu sắp tới ở giải Nauy cũng như tương lai. Tôi có cảm giác mình được biết đến nhiều hơn sau những gì diễn ra hôm 6/5. Rất nhiều người nhận ra và chỉ về hướng tôi".
![]() |
Là một bác sĩ tâm lý, Ovrebo (áo đen) biết cách lấy lại thăng bằng và cảm hứng với nghề cầm còi. Ảnh: Reuters. |
Kể từ sau scandal ở trận bán kết lượt về Champions Leauge, trọng tài 42 tuổi này vẫn chưa cầm còi trận nào. Ở trận đấu mà Ovrebo trở thành nhân vật trung tâm vì những quyết định gây tranh cãi, Chelsea bị Barca cầm hòa 1-1 và vì thế, bị loại vì luật bàn thắng sân khách.
Cuối trận đấu ấy, các cầu thủ Chelsea, dẫn đầu là Drogba đã quây lấy Ovrebo để phản đối kịch liệt. Trọng tài người Nauy thậm chí còn phải nhờ đến sự bảo vệ của cảnh sát sau khi xuất hiện những tin đồn về việc Ovrebo bị dọa giết.
Nhưng rắc rối ấy không làm Ovrebo cạn hứng thú với bóng đá: "Tại sao tôi thích bóng đá? Tại sao tôi lại không tiếp tục cầm còi. Bóng đá và công việc này đã là một phần cuộc đời tôi. Và vì thế, tôi sẽ không từ bỏ nó, chỉ vì một sự cố".
Ovrebo sẽ bắt chính trở lại trong trận Brann - Start ở giải vô địch Nauy tuần này, Ông nói thêm rằng nghề tay phải - bác sĩ tâm lý - cũng giúp ích ông rất nhiều khi làm trọng tài: "Công việc cầm cân nảy mực trong các trận đấu cũng đòi hỏi yếu tố tâm lý và khả năng kiềm chế cảm xúc".
Phương Minh