
Kính sau của chiếc MG vỡ toác sau cú rơi của con mèo 8,6 kg. Ảnh: Apiwat Toyothaka
Apiwat Toyothaka, một cư dân ở Bangkok kể rằng lúc 7h ngày 27/5, anh được ban quản lý chung cư thông báo xuống kiểm tra ôtô. Người đàn ông không tin vào những gì nhìn thấy sau đó.
"Tôi thực sự bối rối. Tại sao nó lại rơi vào chiếc xe? Họ nói con mèo nặng 8,5 kg rơi từ tầng 6 và làm vỡ kính", Toyothaka viết trong bài đăng trên Facebook đúng hôm sự việc xảy ra. Câu chuyện của anh thu hút hơn 24.000 lượt bình luận và hơn 54.000 lượt chia sẻ.
Trả lời cho thắc mắc của Toyothaka là video ghi lại từ camera giám sát chung cư. Theo đó, con mèo mắc một lúc ở ban công tầng 6 rồi rơi xuống, trúng kính sau ôtô và làm thủng một miếng lớn.
Video: Thairath
Thay vì tức giận, chủ nhân chiếc xe bị hư hỏng đưa con mèo - có tên Shifu, đặt theo nhân vật trong phim hoạt hình Kung Fu Panda - đi chụp X-quang. May mắn con vật cưng của một căn hộ ở tầng 6 không bị thương, chỉ gãy hai móng.
Toyothaka cũng cho biết, xe của anh được mua bảo hiểm đầy đủ, nên chi phí sửa chữa và thay kính đều do bảo hiểm chi trả. Còn chủ nhân con mèo bị phạt 28 USD vì vi phạm quy định không được phép nuôi thú cưng trong chung cư.
Sự cố hy hữu này cũng khiến nhiều người có sở thích nuôi thú cưng phải chú ý hơn. Thực tế hiện nay nhiều chung cư ở các nước, trong đó có Việt Nam, cấm nuôi thú cưng, vì có thể ảnh hưởng tới vệ sinh và an toàn của cư dân, tuy vậy tình trạng này vẫn diễn ra nhiều nơi. Nếu nuôi thú cưng, dù ở chung cư hay nhà đất đều cần kiểm soát phạm vi hoạt động trong giới hạn an toàn.

Thủ phạm làm vỡ kính sau chiếc ôtô là chú mèo nặng 8,5 kg. Ảnh: Apiwat Toyothaka
Mỹ Anh (theo Thairath)