1 giờ sau khi xảy ra vụ việc, tuyến phố Hồng Mai đông nghẹt người. Hàng trăm người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc. Trên đoạn đường chừng 200 m từ số nhà 160 đến 190 Hồng Mai, máu loang trên hè phố, 3 chiếc xe máy bị nghiến nát, trong đó có chiếc Spacy mới tinh. Hai nạn nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện.
![]() |
Những chiếc xe nạn nhân của tài xế Hinh. Ảnh: V.A. |
Quán giải khát 188 Hồng Mai - "điểm dừng" cuối cùng chiếc Ford Escape - tường vỡ tan hoang, mái hiên, cửa sắt nằm gọn trên hè phố, cột điện cạnh nhà gẫy vụn. Hai phụ nữ bán hàng trước cửa và 1 thanh niên đang ngồi uống cà phê chết ngay tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế hoảng hốt chạy vào công an phường.
Lái xe gây tai nạn là Nguyễn Trọng Hinh, sinh năm 1954, thường trú tại phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại công an quận Hai Bà Trưng, lái xe Hinh cho biết, chiếc xe Ford Escape là của một người bạn ở Thanh Hoá đưa người thân ra Hà Nội chữa bệnh. Khi ôtô đến gần nhà, ông Hinh đã lái xe đem đi gửi và xảy ra vụ tai nạn.
![]() |
Quán giải khát 188 Hồng Mai - nơi 3 người bị đâm chết. Ảnh: Việt Anh |
Theo lời Nguyễn Trọng Hinh, ông đang là lái xe hợp đồng cho Xí nghiệp xe khách phía Nam. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
Việt Anh