Video: FloRacing
Một trong những cảnh tượng đáng sợ trong sự kiện DuckX Productions' Sweet 16 tại công viên South Georgia Motorsports xảy ra đối với tay đua Roger Holder. Chiếc Chevrolet Nova đời 1968 đứng ở vạch xuất phát cùng một xe khác.
Theo những gì Holder kể trong cuộc phỏng vấn sau tai nạn, ông định bốc đầu và nhanh chóng tìm cách từ bỏ ý định ngay khi hai bánh trước rời mặt đường. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Không may, cơn gió ngược đã đưa chiếc Nova lên cao vài mét với nắp ca-pô rời khỏi xe bay đi mất. Khi tiếp đất, Holder không thể lấy lại kiểm soát và xe đâm vào dải phân cách, hư hỏng phần đầu.
Nhưng điều may là Holder vẫn tự xuống được khỏi xe, dù bị đau ở xương sườn. Dường như tai nạn không thể ngăn tay lái này trở lại những cuộc đua tiếp theo.
Mỹ Anh (theo Motor1)