Video: Ch8
Chiếc Suzuki Swift được đưa tới xưởng để kiểm tra khi quạt gió điều hòa không hoạt động. Xe mở nắp ca-pô, và chủ xe đứng cúi xuống xem xét gì đó. Đột nhiên tiếng nổ lớn kèm ánh lửa, hất văng người đàn ông ra cách vài mét.
Nạn nhân, 40 tuổi, cho biết "Tôi muốn biết vấn đề là gì. Tôi không ngờ tới chuyện xảy ra. Nó nổ thẳng vào mặt tôi". Anh này bị nhiều vết trầy xước, vết cắt ở mặt, cổ và ngực. Một số mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào một bên chân gây vết rách sâu.
Một người thợ của xưởng sửa xe nói: "Anh ấy mang xe đến vì quạt gió không chạy. Tôi đã tháo và sửa trước khi thử lại điều hòa". Vụ nổ xuất phát từ bình nén của hệ thống điều hòa.
Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến xe nổ. Nhưng trang Manager Daily đăng kèm khuyến cáo của các chuyên gia và thợ kỹ thuật, rằng khi thời tiết nắng nóng, các tài xế không nên bắt hệ thống điều hòa hoạt động quá công suất, dẫn đến những nguy cơ cháy nổ.
Mỹ Anh