Thứ tư, 22/5/2024
Thứ bảy, 15/10/2022, 09:54 (GMT+7)

Ôtô chết máy nằm ngổn ngang trên đường Đà Nẵng

Sáng 15/10, ôtô nằm la liệt trên đường phố, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa sau đợt mưa to liên tục hơn 10 tiếng khiến toàn bộ thành phố ngập 0,5-1,5 m.

Trên đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, hàng chục ôtô chết máy bị để lại từ đêm qua đến sáng nay. Vì lượng xe cần cứu hộ quá nhiều, những xe này chưa được đưa đi sửa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Sơn Ca - cơn bão thứ năm vào Biển Đông trong năm nay với sức gió tối đa 74 km/h (cấp 8), Đà Nẵng mưa từng chập từ sáng 14/10.

13h ngày 14/10, khi bão cách Đà Nẵng chừng 250 km, mưa bắt đầu xối xả, kéo dài tới 23h. Các tuyến đường ở cả 6 quận và huyện Hòa Vang bị ngập, giao thông rối loạn.

Nhiều ôtô bị nước đánh văng lên dải phân cách và vỉa hè đường Lê Duẩn.

Xe chết máy được kéo đi sửa.

Sáng nay, hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, nước còn ngập gần tới nóc.

Nước đã rút ở hầm chui Trần Thị Lý. Ở đây có ba ôtô bị ngập nước, nằm lại từ đêm qua.

Đường tránh Nam Hải Vân bị đất đá sạt lở, làm tê liệt giao thông chiều từ Bắc vào Nam. Một xe container nằm chôn chân ở bãi bùn đá. Hiện lực lượng chức năng phải điều tiết, thông xe một chiều hầm Hải Vân, vì hầm số 1 bị đất đá sạt lở bịt kín miệng hầm phía Nam.

Các cửa hàng sửa xe máy trên đường Hoàng Hoa Thám đông khách trong sáng nay.

Nước đã rút nhưng nhiều khu vực ở Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu.

"Từ 17h hôm qua, nước ngập vào nhà gần 2 m, đến sáng nay nước chưa rút", bà Nguyễn Thị Hải, ở kiệt 96 Điện Biên Phủ, nói.

Người dân khu vực Khe Cạn, quận Thanh Khê cho biết đêm qua nước tràn vào nhà, dâng 2 m. Một số người không thể mở cửa để lực lượng cứu hộ ứng cứu.

"Ba mẹ con tôi phải ngồi co ro trên gác lửng suốt đêm, tưởng chết rồi. may sáng nay nước rút", bà Nguyễn Thị Êm, 58 tuổi, nói trong lúc dọn dẹp nhà.

Nhiều sách vở, giấy khen của học sinh bị nước lũ cuốn trôi. Khu vực Khe Cạn thường xuyên ngập vì dự án treo, tuy nhiên thành phố chưa dứt khoát việc tiếp tục xây dựng hay cho dân sửa chữa nhà.

Nhiều người dân ở kiệt 96 Điện Biên Phủ ngồi chờ người thân, chính quyền đến hỗ trợ thực phẩm và chỗ ở.

Người dân ở vùng trũng, lên ở nhờ trên đường Lê Duẩn, sáng nay bắt đầu đi bộ về nhà.

Dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành ngập rác.

Nguyễn Đông