Hà Linh -
Oscar Wilde cũng là tác giả của nhiều danh ngôn lưu truyền hậu thế như: "Cứ bao giờ người ta đồng ý với tôi là tôi lại cảm thấy chắc là mình sai rồi", "Trẻ con thường bắt đầu bằng tình yêu dành cho bố mẹ. Nhưng càng lớn lên, chúng càng hay phán xét bố mẹ. Thỉnh thoảng, chúng mới tha thứ cho họ", "Hãy luôn tha thứ cho kẻ thù - không có gì khiến chúng điên hơn cách đấy", "Cách duy nhất để thoát khỏi sự cám dỗ là đầu hàng nó".
![]() |
Nhà văn Oscar Wilde. |
Vị trí thứ hai thuộc về diễn viên hài Spike Milligan - người trước khi mất đã yêu cầu được khắc lên bia mộ dòng chữ: "Tôi đã bảo là tôi ốm mà". Tất nhiên yêu cầu này đã bị các nhà chức trách khước từ.
Cây hài Stephen Fry xếp thứ ba và cũng là người giành được thứ hạng cao nhất trong số những người đang sống. Khi qua cửa an ninh sân bay, Fry nổi tiếng với câu nói: "Tôi chả có gì để khai báo, ngoại trừ thiên tài của tôi".
Những nhân vật khác có trong danh sách là những người thuộc giới chính trị gia hoặc các ngôi sao nổi tiếng
Cựu thủ tướng Winston Churchill cũng được vinh danh với lời bình luận ông dành cho đối thủ Clement Attlee - người thuộc đảng Lao động trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế đứng đầu chính phủ: "Ông ấy là một người khiếm tốn. Thật ra thì ông có quá nhiều thứ để nên khiêm tốn".
Huấn luyện viên tài năng Brian Clough, người đã đưa Nottingham Forrest Vô địch Cup C1 châu Âu năm 1979 cũng bất ngờ lọt vào danh sách. Clough vốn chưa bao giờ được coi là người khiêm tốn. Ông từng nói về khả năng dẫn dắt của mình rằng: "Tôi không nói tôi là người xuất sắc. Nhưng chắc chắn, tôi thuộc vào top 1".
Đồng nghiệp của Oscar Wilde, nhà văn người Anh William Shakespeare cũng góp mặt với tuyên bố hài hước mà sâu sắc: "Kẻ ngớ ngẩn tưởng mình khôn còn người khôn biết mình ngớ ngẩn".
(Nguồn: BBC)